Mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất khả quan với AC Milan ít nhất là cho tới tuần trước. Khi đó họ vừa cầm hòa không bàn thắng trước Barcelona hùng mạnh và vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp tại Champions League. Và những người Milan mơ mộng khi ấy đã mơ về rất xa, mơ về chiếc cúp C1 danh giá. Các cầu thủ Milan mơ về chung kết và cúp c1, ngay cả Allegri cũng mơ về nó. Mặc dù trước đó ông từng phát biểu năm nay chưa phải thời điểm của Milan tại Champions League nhưng ngay sau trận lượt đi với Barca có lẽ ông đã nghĩ khác. Những lời phát biểu của Allegri tin tưởng Milan sẽ đánh bại Barca hay đội bóng nào đi tiếp sẽ tràn đầy cơ hội vô địch đã cho thấy giấc mơ sẽ đưa Milan lên đỉnh châu Âu ngay trong mùa giải thứ hai dẫn dắt đội bóng của nhà cầm quân này. Ngay trong trận đấu tại Serie A cuối tuần trước với Cantania các cầu thủ Milan đã cho thấy dấu hiệu phân vân giữa đá hay bỏ. khi đó Milan vào sân với đội hình mạnh nhất nhưng dường như các cầu thủ nghĩ tới trận lượt về với Barcelona nhiều hơn là trận đấu hiện tại. Một trận đấu kết thúc với tỉ số hòa, AC Milan khi đó vẫn đứng đầu bảng nhưng đã bị Juventus phả hơi nóng sau gáy với chỉ hai điểm ít hơn.
AC Milan đã đẩy giấc mơ của mình đi quá xa khi thực sự thực lực của họ chưa đạt tới cái ngưỡng đó. Thất bại tại Nou camp trước Barcelona đã chọc vỡ cái bong bóng ảo tưởng đó của AC Milan. Milan rời Nou camp với những ức chế từ trọng tài nhưng những người có chuyên môn đều nhận ra mùa giải này AC Milan chưa đủ tầm để vượt qua Barcelona và tiến sâu hơn tại Champions League.
Mang sự thất vọng và ức chế đó về Serie A bộ mặt của AC Milan trước Fiorentina thật sự là bộ mặt của một đội bóng mệt mỏi, thiếu sức sống và thiếu cả niềm tin. Ibrahimovic – nhạc trưởng của Milan có trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa, dường như nỗi thất vọng một lần nữa vô duyên tại Champions League làm anh quên đi bản năng vốn có của mình tại Serie A. Hàng thủ của Milan thiếu vắng cả Nesta và Silva đã thi đấu như mơ ngủ và mắc những sai lầm chết người dẫn tới hai bàn thua. Với thất bại này AC Milan đã bị Juventus vượt mặt trên bảng xếp hạng khi trong trận đấu diễn ra ngay sau đó họ đã vượt qua Palermo với tỉ số 2-0. Một thất bại tai hại, giờ đây AC Milan đã không còn nắm quyền tự quyết tại Serie A mùa giải này. Một màu giải trắng tay đang chờ họ phía trước.
Lời kết: Người Milan đã đẩy giấc mơ của mình đi quá xa, họ đã mơ quá sớm về sự trở lại tại châu Âu trong khi quên rằng thực lực của họ chưa đủ và đấu trường quan trọng nhất với họ mùa giải này là Serie A. Giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ mất tất cả khi mà họ đã bị Juventus vượt lên tại serie A, đấu trường duy nhất mà họ còn có thể hi vọng. Không ai cấm người ta mơ mộng nhưng quan trọng là khi giấc mơ tan vỡ họ phải bắt tay ngay vào giải quyết hiện thực. Giải đấu vẫn còn tới 7 vòng đấu nữa và cách biệt chỉ là 1 điểm, chưa phải là đã hết cơ hội dành cho Milan. Quan trọng là Allegri và các học trò của ông cần phải thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, họ cần phải hiểu mục tiêu duy nhất của mình lúc này là Serie A và chiến đấu hết mình vì nó.
![]() |
AC Milan đã đẩy giấc mơ của mình đi quá xa khi thực sự thực lực của họ chưa đạt tới cái ngưỡng đó. Thất bại tại Nou camp trước Barcelona đã chọc vỡ cái bong bóng ảo tưởng đó của AC Milan. Milan rời Nou camp với những ức chế từ trọng tài nhưng những người có chuyên môn đều nhận ra mùa giải này AC Milan chưa đủ tầm để vượt qua Barcelona và tiến sâu hơn tại Champions League.
Mang sự thất vọng và ức chế đó về Serie A bộ mặt của AC Milan trước Fiorentina thật sự là bộ mặt của một đội bóng mệt mỏi, thiếu sức sống và thiếu cả niềm tin. Ibrahimovic – nhạc trưởng của Milan có trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa, dường như nỗi thất vọng một lần nữa vô duyên tại Champions League làm anh quên đi bản năng vốn có của mình tại Serie A. Hàng thủ của Milan thiếu vắng cả Nesta và Silva đã thi đấu như mơ ngủ và mắc những sai lầm chết người dẫn tới hai bàn thua. Với thất bại này AC Milan đã bị Juventus vượt mặt trên bảng xếp hạng khi trong trận đấu diễn ra ngay sau đó họ đã vượt qua Palermo với tỉ số 2-0. Một thất bại tai hại, giờ đây AC Milan đã không còn nắm quyền tự quyết tại Serie A mùa giải này. Một màu giải trắng tay đang chờ họ phía trước.
Lời kết: Người Milan đã đẩy giấc mơ của mình đi quá xa, họ đã mơ quá sớm về sự trở lại tại châu Âu trong khi quên rằng thực lực của họ chưa đủ và đấu trường quan trọng nhất với họ mùa giải này là Serie A. Giờ đây họ đang đứng trước nguy cơ mất tất cả khi mà họ đã bị Juventus vượt lên tại serie A, đấu trường duy nhất mà họ còn có thể hi vọng. Không ai cấm người ta mơ mộng nhưng quan trọng là khi giấc mơ tan vỡ họ phải bắt tay ngay vào giải quyết hiện thực. Giải đấu vẫn còn tới 7 vòng đấu nữa và cách biệt chỉ là 1 điểm, chưa phải là đã hết cơ hội dành cho Milan. Quan trọng là Allegri và các học trò của ông cần phải thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, họ cần phải hiểu mục tiêu duy nhất của mình lúc này là Serie A và chiến đấu hết mình vì nó.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Sandro – Milanista |
00:00 30/11/-0001















