Cái tên The Kop từng khiến NHM phải đắm say với sức mạnh vũ bão. Thế nhưng phong độ phập phù của đội bóng thành phố Cảng gần đây khiến người ta không khỏi thất vọng. Đâu rồi thời kì làm mưa làm gió khắp trời Âu? Đâu rồi những Fowler, Owen tung hoành ngang dọc? Đâu rồi khoảnh khắc hạ gục Milan đầy bản lĩnh ở Champions League 2005? Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Liverpool giờ đây như những đứa trẻ chập chững không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình. Có thể nói rằng Liverpool giờ đây đang tiệm cận nỗi thất vọng tột cùng khi mà họ đã bị bỏ lại khá xa so với các đối thủ khác ở Premier League.
Phong độ chính là điểm yếu nhất của The Kop lúc này. Dưới triều đại Kenny Daglish, đội bóng vùng Merseyside có thể chơi ngang tài ngang sức trước những đối thủ đồng cân đồng lạng như Chelsea, Man City và kể cả đương kim vô địch M.U. Màn hủy diệt đại kình địch Everton (3-0) ở vòng 28 là tuyên bố hùng hồn nhất. Thế nhưng khi đối đầu với những đội bóng được coi là “thấp cổ bé họng” thì Liverpool lại trở nên mong manh, dễ vỡ. Mà thất bại bạc nhược trước QPR ở vòng 29 Premier League là minh chứng rõ nét. Có nhiều lí do để biện minh cho thất bại của đội bóng thành phố Cảng. Tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế rằng đội bóng của Kenny Daglish đang lâm “trọng bệnh”. Tâm lý-vấn đề Liverpool.
Những tưởng chiếc đĩa bạc Carling Cup sẽ là liều giúp thầy trò Daglish lên dây cót tinh thần để tiếp tục cuộc đua Premier League. Thế nhưng chính liều thuốc ấy đã khiến “bầy quỷ” ngã quỵ. Có lẽ Liverpool đang say sưa với danh hiệu mà họ đã chờ đợi ròng rã suốt 6 năm. Thầy trò Kenny Daglish cứ đắm chìm mãi trong men say chiến thắng để rồi khi nhìn lại họ nhận ra rằng mình cũng chỉ là kẻ góp vui trong buổi tiệc Premier League đã sắp tàn.
![]() |
Tâm lý của Liverpool đang có vấn đề - Ảnh Getty |
Phong độ chính là điểm yếu nhất của The Kop lúc này. Dưới triều đại Kenny Daglish, đội bóng vùng Merseyside có thể chơi ngang tài ngang sức trước những đối thủ đồng cân đồng lạng như Chelsea, Man City và kể cả đương kim vô địch M.U. Màn hủy diệt đại kình địch Everton (3-0) ở vòng 28 là tuyên bố hùng hồn nhất. Thế nhưng khi đối đầu với những đội bóng được coi là “thấp cổ bé họng” thì Liverpool lại trở nên mong manh, dễ vỡ. Mà thất bại bạc nhược trước QPR ở vòng 29 Premier League là minh chứng rõ nét. Có nhiều lí do để biện minh cho thất bại của đội bóng thành phố Cảng. Tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế rằng đội bóng của Kenny Daglish đang lâm “trọng bệnh”. Tâm lý-vấn đề Liverpool.
Những tưởng chiếc đĩa bạc Carling Cup sẽ là liều giúp thầy trò Daglish lên dây cót tinh thần để tiếp tục cuộc đua Premier League. Thế nhưng chính liều thuốc ấy đã khiến “bầy quỷ” ngã quỵ. Có lẽ Liverpool đang say sưa với danh hiệu mà họ đã chờ đợi ròng rã suốt 6 năm. Thầy trò Kenny Daglish cứ đắm chìm mãi trong men say chiến thắng để rồi khi nhìn lại họ nhận ra rằng mình cũng chỉ là kẻ góp vui trong buổi tiệc Premier League đã sắp tàn.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Nguyên Đăng |
00:00 30/11/-0001