''Đá cho dân sướng", câu nói rất hay, ý tưởng câu nói rất đẹp. Bóng đá là môn thể thao tập thể, phục vụ cộng đồng, đá cho người xem, cho dân sướng là điều không phải bàn cãi.
![]() |
ĐT Việt Nam hãy đá hết mình vì tình yêu của người hâm mộ. Ảnh: Kim Ngọc |
Hơn nữa, bóng đá ta hiện nay đã được xã hội, doanh nghiệp hóa, cầu thủ trên sân không những phải đá cho dân sướng mà còn phải đá cho các ông bầu, các vị chủ tịch, những người trực tiếp trả lương cho họ.
Hàng trăm CĐV tự bỏ tiền túi ra mua vé, tự túc sang Thái Lan để sát cánh cùng các tuyển thủ, chờ mong những trận đấu đẹp mắt của ĐT Việt Nam. Lúc này, mọi tình cảm cá nhân đều bỏ qua một bên, họ cùng nhau hướng về Tổ quốc thiêng liêng, hướng về những người đồng bào đang đại diện cho Tổ quốc mình ở dưới sân thi đấu kia.
Đáp lại những điều đó, các tuyển thủ đã cống hiến cho người hâm mộ, cho người dân những gì? Chưa bao giờ người hâm mộ thấy ĐT Việt Nam thi đấu rệu rã, mất bản sắc đến thế.
Trong đội hình dự AFF Cup năm nay, ĐT Việt Nam có chân sút được mệnh danh là số 1 Đông Nam Á. Trước giải, báo chí ca ngợi 2 cầu thủ Việt Nam ở 2 hạng mục cầu thủ trẻ và cầu thủ đáng xem nhất giải.
Còn 1 trận đấu quyết định nữa với Thái Lan, biết là rất khó khăn, nhưng hãy cố gắng đá hết mình, đá với tinh thần không còn gì để mất, hãy đá cho người hâm mộ, cho dân thấy sướng.
Ngô Đức Tú |
00:00 30/11/-0001