Tiếng nói Barca: Khi tình cảm lấn át lý trí

16:07 Thứ tư 04/04/2012

Chiến thắng 3-1 trước AC Milan đã đặt Barcelona vào vòng bán kết. 90 phút so tài trên sân Nou Camp đã kết thúc nhưng những tranh cãi về chiến thắng của các học trò Pep Guardiola vẫn chưa thể đi đến hồi kết.

Nhìn lại diễn biến trận đấu tối qua, hẳn chắc chắn đa số các cổ động viên đều cho rằng, cũng như trận lượt đi, cả hai đội đã có màn trình diễn xuất sắc. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng thì chỉ giành cho một bên, và Barcelona là đội bóng giành được điều đó. Vấn đề được đặt ra là: liệu cái cách đội chủ sân Nou Camp có được chiếc vé vào bán kết đã đủ sức thuyết phục người xem hay chưa?

Trước khi bước vào trận đấu lượt về, rõ ràng AC Milan chính là đội bóng hưởng lợi thế khi chỉ cần cầm hòa có tỉ số là họ sẽ giành quyền đi tiếp. Thế nhưng, đội bóng của ông Allegri không thể tận dụng cơ hội mong manh này. Hiểu rõ tình thế buộc phải ghi bàn để tạo lợi thế, Pep đã tung vào sân đội hình 3-4-3 với Alves dâng cao đá như một tiền vệ biên. Lối chơi này khiến hàng thủ già nua của Milan càng thêm vất vả khi phải căng sức chống đỡ các đợt tấn công từ hai cánh lẫn những pha phối hợp trung lộ sở trường của đối phương. Vì thế, việc Barca kiểm soát thế trận và gây sức ép toàn diện về phía khung thành Abbiati là điều dễ hiểu. Một Messi rực sáng với hai bàn thắng đối lập với một Ibra lu mờ và luôn là "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ".

Messi sút tung lưới AC Milan từ chấm 11m. Ảnh: Getty.

Tâm điểm trận đấu này chính là hai quả penalty. Bàn thắng mở tỉ số của Messi mở ra một ưu thế cho đội nhà. Bàn thứ hai, đòn đánh chí mạng hạ gục ý chí và tinh thần các chiến binh thành Milan. Quyết định thổi phạt penalty dành cho Milan sau pha phạm lỗi trung vệ lão luyện Nesta trong vòng cấm với Busquets sẽ còn gây tranh cãi triền miên. Các trung vệ Italia là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm và cũng lắm trò tiểu xảo. Giả sử, trận đấu này không diễn ra ở Nou Camp, hẳn không ít trọng tài sẽ không thổi penalty với pha phạm lỗi rất kín kẽ đó. Tuy nhiên, đây không phải ở Serie A, và trọng tài cũng không phải là người Ý để có thể dễ dàng châm chước cho qua tình huống này. Thế cho nên, xét ở góc độ luật lệ, việc thổi phạt quả penalty đó là xác đáng. Ngay chính đồng đội Ambrosini ở Milan cũng thừa nhận đó là pha phạm lỗi rõ ràng của Nesta, vấn đề chỉ là cách giải thích luật mà thôi.

Việc các Anti-fan cho rằng Barcelona có sự hậu thuẫn từ phía UEFA, từ trọng tài... thì đó chỉ là những lời bình luận vô căn cứ. Người ta nói, hãy cảm nhận bằng trái tim nhưng hãy suy xét bằng lý trí. Bạn có thể là fan của đội bóng ABC nào đó, và khi đội bóng yêu thích của bạn thi đấu với đội XYZ, dĩ nhiên trong tim bạn luôn mong chiến thắng sẽ giành cho đội bóng thân yêu của mình. Đó là chuyện bình thường. Thế nhưng khi nhận xét một vấn đề thì không thể dùng tình cảm mà phán xét. Có một ai đó nói rằng ông Obama là người Hồi giáo, thậm chí ông ta không sinh ra ở nước Mỹ. Không cần phải xem ai là người nói câu này, điều quan trọng là anh ta có bằng chứng gì để chứng minh câu nói đó. Tương tự, các anti-fan cho rằng Barcelona chiến thắng là do có sự giúp sức từ trọng tài, từ UEFA nhưng đã có ai đưa ra chứng cứ thuyết phục hay chỉ là những xét đoán vô căn cứ.

Vượt lên những lời miệt thị đó, Barca vẫn chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng đẳng cấp của họ không có gì phải bàn cãi. Pep Guardiola từng nói chúng tôi chỉ trả lời trên sân bóng. Những lời thị phi, những lời dèm pha không thể che lấp một sự thật, Barcelona hiện vẫn là đội bóng chơi quyến rũ nhất thế giới, một phiên bản có một không hai. Không đội bóng nào chiến thắng mãi mãi, nhưng với những gì đã và đang thể hiện, Pep Guardiola cùng Barcelona xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ bất kỳ đối thủ nào.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục