
Theo tờ The Guardian, cầu thủ người Togo, Samuel Asamoah, đã gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu thuộc giải hạng Nhất Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua. Sự cố xảy ra khi Asamoah, hiện khoác áo CLB Guangxi Pingguo, tranh chấp bóng với Zhang Zhixiong của Chongqing Tonglianglong và bị đẩy ngã mạnh vào bảng quảng cáo điện tử bên ngoài sân, dẫn đến gãy cổ.
Đội bóng Guangxi Pingguo đã xác nhận tình trạng của Asamoah, cho biết anh “đang đối mặt với nguy cơ liệt nửa người cấp độ cao và buộc phải nghỉ thi đấu hết mùa giải”. Câu lạc bộ cũng thông báo rằng ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, hiện cầu thủ 31 tuổi đang trong quá trình hồi phục, tuy nhiên khả năng trở lại thi đấu vẫn là dấu hỏi lớn.
Asamoah từng thi đấu nhiều năm tại Bỉ, đặc biệt trong màu áo Sint Truiden, nơi anh có quãng thời gian cùng thi đấu với Nguyễn Công Phượng. Năm ngoái, anh chuyển đến Trung Quốc và nhanh chóng trở thành trụ cột của Guangxi Pingguo. Cầu thủ này cũng đã có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Togo.
Vụ việc của Asamoah khiến người hâm mộ lo ngại khi chỉ mới gần đây, cựu cầu thủ Arsenal Billy Vigar qua đời vì chấn thương sọ não sau va chạm tương tự trong một trận đấu tại Anh. Mặc dù Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc khẳng định bảng quảng cáo được đặt cách đường biên 3 mét và đạt chuẩn quốc tế, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét lại quy định an toàn sân bãi để tránh tái diễn tai nạn thương tâm.
Đáng chú ý, cầu thủ Zhang Zhixiong – người có hành vi đẩy Asamoah – chỉ bị phạt thẻ vàng, khiến dư luận phẫn nộ và yêu cầu Liên đoàn Trung Quốc mở cuộc điều tra. Hiện người hâm mộ trên toàn thế giới đang dõi theo diễn biến hồi phục của Samuel Asamoah, hy vọng anh có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.