
Khủng hoảng nhập tịch của bóng đá Malaysia tưởng như đã lắng xuống, thì mới đây, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại một lần nữa đứng bên bờ vực của một sai lầm nghiêm trọng khác.
Cái tên lần này là Jordan Mintah, tiền đạo gốc Ghana – người suýt trở thành cầu thủ nhập tịch trái phép thứ 8 của bóng đá Malaysia chỉ trong vòng vài tháng.
Từ niềm hy vọng đến “ca suýt phạm luật”
Theo tiết lộ từ New Straits Times, FAM đã từng chuẩn bị cho Mintah ra mắt đội tuyển trong trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Cầu thủ này được cho là đã “hoàn tất thủ tục nhập tịch” vào tháng 8 và được HLV Peter Cklamovski đưa vào danh sách triệu tập.
Ngay khi nhận tin, Mintah hồ hởi tuyên bố sẽ “chiến đấu hết mình cho màu cờ Malaysia”, tin rằng mình đã trở thành công dân hợp pháp. Nhưng chỉ vài giờ trước trận đấu, FAM bất ngờ chặn lệnh đăng ký thi đấu, yêu cầu dừng lại toàn bộ quá trình vì hồ sơ chưa được phê duyệt cuối cùng.
HLV Cklamovski buộc phải rút Mintah khỏi danh sách. Ông chia sẻ: “Tôi không thể làm gì khác. Tôi được thông báo rằng hồ sơ của Mintah cần được xác nhận lại, và chỉ sau khi FIFA đồng ý, cậu ấy mới đủ điều kiện ra sân.”
Nếu không có quyết định vào phút chót ấy, FAM có thể đã phạm luật lần thứ 8, ngay khi FIFA vẫn đang điều tra bê bối 7 cầu thủ nhập tịch trái phép khiến bóng đá Malaysia rúng động.
Hệ quả từ khủng hoảng cũ chưa kịp nguôi
Vụ việc 7 cầu thủ bị phát hiện làm giả hồ sơ nhập tịch đang khiến FAM đối mặt với những án phạt cực nặng từ FIFA và AFC. Trong số đó, có khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở hai trận đấu có cầu thủ vi phạm góp mặt, bao gồm chiến thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 6 và 2-0 trước Nepal hồi tháng 3.
Giữa bối cảnh đó, việc Mintah – người không hề có gốc gác hay huyết thống Malaysia – suýt ra sân là một cú sốc mới. Mặc dù cầu thủ này đã sống và thi đấu tại Malaysia hơn 5 năm, tương tự như nhiều trường hợp nhập tịch hợp pháp khác, nhưng quy trình pháp lý vẫn chưa được FIFA thông qua.
Nguồn tin nội bộ cho biết, FAM buộc phải “giật phanh” khẩn cấp sau khi nhận cảnh báo rằng việc cho Mintah ra sân khi chưa được FIFA xác nhận có thể kéo theo án phạt bổ sung hoặc thậm chí bị đình chỉ quyền tham dự giải đấu quốc tế.

“Phanh gấp trước vực” – bài học đắt giá cho FAM
Quyết định không cho Mintah ra sân được xem là hành động “tự cứu” của FAM. Nếu sai phạm lặp lại, bóng đá Malaysia có thể phải trả giá đắt – không chỉ là điểm số hay danh dự, mà còn là niềm tin từ người hâm mộ và uy tín quốc tế.
Bê bối nhập tịch của Malaysia vốn đã gây tranh cãi lớn, khi dư luận trong nước đặt câu hỏi về cách FAM tuyển chọn cầu thủ và giám sát hồ sơ. Làn sóng chỉ trích càng mạnh hơn khi một số cầu thủ trong nhóm “bị phanh phui” vẫn được ra sân ở các trận chính thức, trước khi bị FIFA điều tra.
Giờ đây, dù Mintah thoát khỏi việc trở thành “nạn nhân” tiếp theo, vụ việc vẫn phơi bày sự lúng túng và thiếu chuyên nghiệp trong hệ thống kiểm soát của FAM.
Từ cảnh báo đến khủng hoảng niềm tin
Sự cố Mintah là lời cảnh báo rằng FAM đang đi trên sợi dây rất mỏng giữa tham vọng nâng tầm đội tuyển và việc tôn trọng luật quốc tế. Khi niềm tin của người hâm mộ đang lung lay, mỗi quyết định sai lầm có thể khiến nền bóng đá Malaysia tụt sâu thêm một nấc.
Thực tế, Malaysia không thiếu tài năng bản địa. Nhưng trong nỗ lực đẩy nhanh thành tích, việc lạm dụng cầu thủ nhập tịch – thậm chí không hợp pháp – đã phản tác dụng. Bóng đá không chỉ là thắng thua, mà còn là uy tín quốc gia.
FAM có thể đã “phanh kịp” lần này, nhưng scandal Mintah là lời nhắc rằng một nền bóng đá chỉ phát triển bền vững khi nó trung thực và minh bạch. Và nếu không thay đổi triệt để, Malaysia có thể không còn cơ hội để “phanh” thêm lần nào nữa.