Tiền đạo Jô: Từ kẻ ngoài cuộc thành người hùng

14:56 Thứ bảy 22/06/2013

Chỉ là phương án dự bị của dự bị trước khi Confed Cup khởi tranh, nhưng rốt cuộc, Jô lại cho thấy cái duyên ghi bàn của anh trong 2 trận đầu của Brazil.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Neymar đi bóng qua hai hậu vệ Mexico, chuyền vào trong với Jô đã đợi sẵn. Anh nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới, ghi bàn ấn định tỉ số. Pha lập công đơn giản? Dĩ nhiên. Nhưng không phải ai cũng làm được. Jô có cái “duyên” mà nhiều tiền đạo ao ước.

“Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng khi Neymar có bóng”, Jô nói. “Vì thế, tôi đã chọn sẵn vị trí để đợi đường chuyền của cậu ấy. Tôi có thể hình dung trong đầu rằng cậu ấy sẽ vượt qua hai hậu vệ rồi chuyền bóng cho tôi”.

Đó chính xác là “đánh hơi bàn thắng”, phẩm chất của những tay săn bàn hàng đầu. Không có bàn của Jô thì Brazil cũng thắng. Nhưng bàn thắng ở phút cuối cùng của Jô khiến chiến thắng thêm ngọt ngào, và chấm dứt những lo âu từ người Brazil.

Trận gặp Nhật Bản cũng thế. Jô cũng ghi bàn ở phút 90. Nói về hiệu suất ghi bàn rất cao của mình, Jô khiêm tốn: “Tất cả các tiền đạo đều sẽ vui khi được chơi cũng những đồng đội giỏi. Tại Atletico Mineiro, tôi chơi với ba tài năng lớn Ronaldinho, Diego Tardelli và Bernard. Ở Brazil cũng vậy. Tôi may mắn được chơi cùng những cầu thủ hàng đầu”.

Jô, cao tới 1m89, hiện đang dẫn đầu danh sách dội bom ở Copa Libertadores với 6 bàn. Tuy nhiên, anh suýt nữa thì không được dự Confederations Cup 2013. Jô không nằm trong danh sách triệu tập của Felipe Scolari. Chỉ đến khi Leandro Damiao chấn thương bắp chân, Jô mới được gọi thay thế. “Tôi đã bỏ kỳ nghỉ ở Rio de Janeiro và chỉ muốn quay lại Belo Horizonte ngay trong đêm đó”, Jô nói. “Khi tôi nhận cuộc gọi từ Felipao, tôi rất hài lòng. Tôi phải khoe ngay với gia đình, với vợ con. Sau đó, có mặt ngay ở đây”.

Trong quá khứ, Brazil chưa bao giờ đánh giá cao những tiền đạo cao lớn. Người hâm mộ Brazil thích những cầu thủ nhỏ, khéo léo như Romario, Garrincha, Zico… Những trường hợp như Socrates, Ronaldo là cực hiếm. Thậm chí nếu tiền đạo nào “trót” ghi bàn bằng đầu còn bị các CĐV Brazil la ó.

Với Jô, đây cũng chỉ mới là giải đấu cấp thế giới thứ hai của anh. Trước Confed Cup 2013 là Olympic Bắc Kinh 2008 với Brazil của Dunga. Cái duyên ghi bàn của anh đang làm đảo lộn mọi trật tự ở đội tuyển. Jô đã gặp may khi Damiao chấn thương. Nhưng giờ, không cần vận may nữa, mà đang dùng tài năng để thuyết phục những CĐV Brazil khó tính, đánh chiếm suất chính của Fred, tiền đạo chưa ghi bàn nào ở Confed Cup năm nay.

Đỗ Hiếu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục