Thậm chí có người còn mang thêm cả đồ lót. Tất cả đều nhằm có sự chuẩn bị càng kĩ càng tốt. Thay vì nhét toàn bộ những thứ đồ lỉnh kỉnh đó vào một túi đựng vợt dù có kích cỡ "khủng", họ chia ra ít nhất hai túi. Điều này đang phổ biến và có vẻ thành mốt.
Ở giải quần vợt Wimbledon danh giá, nếu để ý, bạn sẽ thấy có rất nhiều túi đồng hành cùng các tay vợt khi họ thi đấu. Roger Federer với 17 danh hiệu vô địch Grand Slam ra sân cùng một túi chuyên dùng trong quần vợt ngoại cỡ hiệu Wilson và thêm một túi màu đen trắng có logo "RF" của riêng anh.
![]() |
Federer mang 2 túi |
Đối thủ của anh là Paolo Lorenzi cũng chẳng phải tay vừa khi mang 2 túi.
Số 1 nữ thế giới Serena Williams thì khỏi phải nói. Cô vác túi vợt trên lưng rồi xách thêm một chiếc túi có thể đựng đồ dùng đi chơi biển cả ngày.
Chris Evert, cựu số 1 thế giới đang làm bình luận viên quần vợt cho đài ESPN phải thốt lên rằng: "Ồ thật không thể tin nổi. Có vẻ như các tay vợt của chúng ta mang hành lí dùng cho cả tuần".
Ngôi sao người Pháp Jo-Wilfried Tsonga giải thích việc phải tay xách nách mang rằng: "Bạn chẳng biết được đâu. Một số trận đấu kéo dài lắm, phải mang thêm đồ để mà dùng. Như trận Nicolas Mahut và John Isner ở Wimbledon 2010 đấy. Dài đến 11 giờ".
Trận Mahut-Isner mà Tsonga nhắc đến là trận dài nhất lịch sử quần vợt.
Một lí do khác để các ngôi sao phải mang thêm túi là họ có các hợp đồng tài trợ với yêu cầu mang thêm túi thứ hai khi ra sân.
Không chỉ ngôi sao, những người kém nổi tiếng hơn cũng mang vác thêm túi.
Chuyên gia đánh đôi Bob Bryan giải thích: "Những tay vợt hàng đầu đã thay đổi văn hoá hành lí. Nếu Federer mà ra sân, có thêm túi thứ hai thì 5 năm sau, ai cũng mang thêm túi".
Hầu hết các tay vợt giải thích rằng họ thêm túi vì có quá nhiều thứ để mang theo. Lão bà Kimiko Date-Krumm (43 tuổi) còn thi đấu ở các giải chuyên nghiệp cho biết nếu để mọi thứ vào trong 1 túi thì sẽ rất nặng.
Ở Wimbledon, những chiếc túi nổi bật hơn các giải đấu khác. Ban tổ chức giải đấu này quy định trang phục thi đấu toàn trắng nhưng không áp dụng với túi xách.
Do đó, mặt sân trở nên màu mè hơn vì những chiếc túi của các tay vợt, chẳng hạn như túi màu hồng của Agnieszka Radwanska, màu đen của Murray, màu trắng viền xanh của Novak Djokovic.
Lindsay Davenport cũng là cựu nữ số 1 thế giới nói người đầu tiên mang 2 túi mà cô có thể nhớ là tay vợt người Mỹ Amy Frazier. Davenport cho biết: "Rôi nghĩ cô ấy dở hơi. Cô ấy có một chiếc xắc tay màu hồng nho nhỏ và không muốn để ví của mình trong phòng thay đồ".
Tuy vậy, vẫn có người trung thành với truyền thống 1 túi. Ivo Karlovic ra sân chỉ với 1 túi đựng vợt và anh dồn vợt, áo, giày dự phòng và cũng có thể là đồ lót vào đó.
Ana Ivanovic xinh đẹp có đủ quyền lực để khiến nhà tài trợ phải kí hợp đồng và có thêm túi thứ hai nhưng cô lại không thể bỏ thói quen mang 1 túi.
Có người cũng mang thêm túi nhưng không đưa ra sân. Đó là Treat Huey, tay vợt chuyên đánh đôi. Anh mang túi thứ hai ở các giải Grand Slam nhưng lại để nó ở phòng thay đồ. Anh có vẻ thực dụng hơn khi nói rằng: "Tôi mang theo túi thứ hai để đựng quần áo bẩn. Các sân đều có dịch vụ giặt ủi mà".