Tưởng chừng như thủ thành người Tây Ban Nha sẽ rời Manchester United để cập bến sân Bernabeu trong những thời khắc cuối cùng của TTCN mùa Hè 2015. Thế nhưng, mọi chuyện cuối cùng lại đổ bể sau khi Real Madrid không hoàn thành được các thủ tục chiêu mộ “người gác đền” bên phía Quỷ đỏ.
![]() |
| De Gea đã không thể đến Real Madrid như dự kiến. Ảnh: Internet. |
Ngay lập tức, báo giới châu Âu cũng đưa ra những lời chỉ trích, dè bỉu đầy bức xúc về thương vụ De Gea.
Tại Tây Ban Nha, tờ AS đăng tải: “Madrid đã chấp thuận mua De Gea nhưng hợp đồng không kịp hoàn thành trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa.”
Tờ Sport: “M.U đồng ý bán De Gea vào lúc 23 giờ 59 phút nhưng Real Madrid vẫn không thể thực hiện chuyển nhượng.”
Tờ El Mundodeportivo: “Real đã đầu hàng thương vụ De Gea.”
Tờ Marca chỉ giật tít ngắn gọn: “Lố bịch.”
Trong khi đó, các tờ báo lớn ở nước Anh cũng khẳng định thương vụ cựu thủ môn Atletico Madrid chỉ là một “trò hề” không hơn không kém.
The Guardian: “De Gea lấp lửng tương lai. Mọi chuyện kết thúc trong tình trạng hỗn loạn giữa hai bên Man Utd và Madrid.”
The Mirror: “Real đã thất bại vì sự bế tắc trong ngày ký kết hợp đồng.”
The Sun châm biếm: “De Gea đã bốc hơi.”
Hãng tin uy tín BBC cho biết: “Thương vụ De Gea sụp đổ. Real Madrid và Manchester United đổ lỗi cho nhau.”
Daily Mail: “Một trò hề thực sự. De Gea vẫn chưa hề xác định tương lai của mình.”
ESPN: “Điều gì sẽ xảy ra với De Gea?”















