Dù giành chiến thắng quả cảm, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn không thể lật ngược thế cờ và nhìn đối thủ đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.
Bước vào cuộc tái đấu trên sân vận động quốc gia Rajamangala, Thái Lan nắm giữ lợi thế cực lớn sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, họ đã tự đưa mình vào thế khó bởi những sai lầm phòng ngự.
Các vị khách đến từ đảo quốc sư tử sớm bộc lộ quyết tâm cao độ với những pha áp sát, liên tục đặt khung thành của thủ môn Kampon Phatomakkakul vào trạng thái báo động đỏ.
Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt của hiệp một đã đến ở phút thi đấu cuối cùng. Harhys Stewart tung cú sút quyết đoán bằng chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo xanh.
Bàn mở tỷ số giúp Singapore hừng hực khí thế khi bước vào giờ nghỉ, trong khi Thái Lan buộc phải có những điều chỉnh về nhân sự. Huấn luyện viên đội chủ nhà lập tức tung Kakana Khamyok và Chaiyaphon Otton vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến.
Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Thái Lan dần lấy lại quyền kiểm soát bóng. Phút 59, Wanchai Jarunongkran bị phạm lỗi trong vòng cấm địa, mang về quả phạt đền quý giá cho đội bóng xứ Chùa vàng.
Trên chấm 11m, Kakana Khamyok không mắc sai lầm nào với cú dứt điểm hiểm hóc. Tỷ số được quân bình 1-1 ở phút 61, giúp áp lực tâm lý trên vai các cầu thủ chủ nhà được giải tỏa đáng kể.
Thế nhưng, kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó khi Singapore tiếp tục vùng lên mạnh mẽ. Chỉ 4 phút sau bàn thua, từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, trung vệ Pansa Hemviboon lóng ngóng phản lưới nhà khiến khán đài Rajamangala câm lặng.
Dẫn trước 2-1, Singapore chỉ còn cách hiệp phụ đúng một bàn thắng nữa và họ đã dồn toàn lực tấn công. Những phút tiếp theo chứng kiến màn đôi công mãn nhãn khi cả hai đội đều sẵn sàng chơi tất tay để đạt mục tiêu.
Phút 69, Teerasak Poeiphimai suýt chút nữa đã có thể kết liễu hy vọng của đối thủ sau một pha phản công thần tốc. Đáng tiếc là cú dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ này lại đưa bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành Singapore.
Về cuối trận, Singapore liên tục nhồi bóng vào vòng cấm và tạo ra những pha không chiến đầy sóng gió. Thủ thành Kampon đã phải làm việc hết công suất để cản phá những cú đánh đầu hiểm hóc từ phía Irfan Fandi hay Jacob Mahler.
Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian bù giờ, các chân sút đội khách vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đối phương thêm một lần nào. Tiếng còi mãn cuộc vang lên xác nhận một chiến thắng danh dự nhưng đầy cay đắng cho đại diện đảo quốc. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm Singapore thắng trên đất Thái Lan.
Thất bại 1-2 ngay tại thánh địa của mình là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng vô địch của "Voi chiến". Họ sẽ cần cải thiện rất nhiều nếu muốn bước lên bục cao nhất tại đấu trường khu vực năm nay.
Kết quả chung cuộc: Thái Lan 1-2 Singapore (chung cuộc 4-3)
Cầu thủ ghi bàn:
Thái Lan: Kakana Khamyok (61' pen)
Singapore: Harhys Stewart (45'), Pansa Hemviboon (65' OG)












