Hành quân đến sân Hampden Park (Glasgow), tuyển Nhật Bản lập tức thể hiện sự áp đảo bằng lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Bất chấp một số pha phản công nguy hiểm từ đội chủ nhà, thủ thành Zion Suzuki vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn.
Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi HLV Hajime Moriyasu tung hàng loạt ngôi sao tấn công như Kaoru Mitoma, Ritsu Doan và Ayase Ueda vào sân. Hệ quả tất yếu, sau tình huống sút dội xà ngang của Ao Tanaka trong hiệp một, sức ép liên tục của Nhật Bản đã được đền đáp bằng bàn thắng định đoạt trận đấu của Junya Ito ở phút 84.
Màn trình diễn thuyết phục này lập tức gây "bão" mạng xã hội Trung Quốc. Tờ Soccer Digest đã trích dẫn lại vô số lời khen ngợi từ trang Zhibo của Trung Quốc.
Người hâm mộ xứ tỷ dân kinh ngạc trước chiều sâu lực lượng của tuyển Nhật: "Đội hình của họ quá dày", "Dù cất đi nhiều trụ cột, họ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận", và "Các đội hạng hai châu Âu giờ không thể đánh bại nổi Nhật Bản". Lối chơi pressing đồng bộ của đại diện châu Á cũng được đánh giá là "hoàn hảo" và "nhất quán bất kể ai ra sân".
Đáng chú ý, trận thua tủi hổ 0-4 của Hàn Quốc càng làm nền tôn lên sức mạnh của Nhật Bản. Hàng loạt CĐV Trung Quốc thẳng thắn bình luận: "Hàn Quốc hiện tại không thể đem ra so sánh với Nhật Bản được nữa", "Hai đội đang ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt", và "Hàn Quốc đã bị bỏ lại quá xa".
Vào ngày 1/4 tới, tuyển Nhật Bản sẽ bước vào thử thách cực đại khi chạm trán tuyển Anh tại "thánh địa" Wembley. CĐV Trung Quốc vô cùng háo hức đón chờ trận cầu này, đúng như lời bình luận của Soccer Digest: "Cuộc đối đầu với tuyển Anh sẽ là thước đo chính xác nhất để xem bóng đá Nhật Bản đã vươn xa đến đâu khi đương đầu với thế lực hàng đầu châu Âu".














