
Ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League, dù phải làm khách trên sân của Feyenoord, Inter Milan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội bằng chiến thắng tương đối dễ dàng 2-0. Kết quả này giúp "Nerazzurri" nắm lợi thế lớn trước cuộc tái đấu sau đây 1 tuần.
Đối với cá nhân Lautaro Martinez, tiền đạo người Argentina đã chính thức đi vào lịch sử câu lạc bộ sau khi ghi bàn thắng thứ 18 tại Champions League, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất Inter Milan ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Thành tích này giúp anh vượt qua huyền thoại Sandro Mazzola, một cột mốc mà chính chân sút sinh năm 1997 cũng không ngờ tới.
Chia sẻ với Sky Sport Italia, anh nói: "Tự hào là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đạt đến cột mốc này, nhưng tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ".
"Những ai hiểu tôi đều biết những hy sinh và nỗ lực tôi đã bỏ ra. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở đây, tôi còn khao khát nhiều hơn".
Không chỉ xác lập kỷ lục, Lautaro Martinez còn khẳng định tình yêu dành cho đội bóng và mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng áo xanh-đen. Anh chia sẻ thêm: "Tôi làm việc hết sức mình và muốn dành trọn sự nghiệp tại Inter Milan. Tôi thực sự hạnh phúc ở đây".
Với phong độ ổn định và khát khao cống hiến, đội trưởng của Inter Milan tiếp tục chứng tỏ vai trò thủ lĩnh, đưa "Nerazzurri" tiến xa hơn tại Champions League cùng với đó là tiếp tục trong cuộc đua vô địch Serie A mùa giải năm nay. Theo lịch thi đấu, thầy trò Simone Inzaghi sẽ hướng đến cuộc chạm trán AC Monza diễn ra vào cuối tuần này.