Hi vọng giành vé vào chơi trận chung kết Champions League tưởng như đã chấm dứt với Chelsea khi Busquets rồi Iniesta ghi 2 bàn liên tiếp cho Barca và Terry bị đuổi khỏi sân sau tình huống đá nguội Alexis Sanchez.
![]() |
| Terry thẫn thờ khi bị đuổi khỏi sân |
Tuy nhiên, The Blues đã hồi sinh sau bàn gỡ của Ramires. Messi tiếp tục đen đủi ở hiệp hai với pha đá hỏng penalty và một lần dứt điểm trúng cột dọc. Phút bù giờ, Torres đặt dấu chấm hết cho Barca với bàn gỡ 2-2 ấn tượng.
Mọi chuyện sẽ diễn ra rất khác nếu John Terry tiếp tục ở trên sân. Tan trận, đội trưởng người Anh nhận lỗi vì đã đẩy đồng đội vào thế phải căng mình ra chống đỡ các đợt nã pháo của Barca.
"Tôi đã xem lại đoạn băng quay chậm và đó là pha phạm lỗi rất tệ. Nhưng tôi không phải mẫu cầu thủ xấu chơi, bởi chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai.
Ở tình huống đó tôi chỉ thúc đầu gối hơi cao. Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Hi vọng mọi người sẽ hiểu, bởi tôi không bao giờ đá xấu có chủ đích.
Tôi thất vọng về bản thân nhưng hài lòng về màn trình diễn của các đồng đội. Chelsea đã chơi quả cảm dù chỉ còn 10 người. Điều này khiến tôi rất hối hận. Tôi muốn xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ.
Ở thời điểm ấy, tối rất bối rối vì muốn bảo vệ bản thân. Nhưng khi xem lại đoạn băng quay chậm, chẳng có gì phải phàn nàn với chiếc thẻ đỏ mà trọng tài rút ra.
Dẫu sao, Chelsea xứng đáng có mặt trong trận chung kết. Các thành viên The Blues đã chơi một trận xuất sắc và công sức họ bỏ ra được đền đáp trọn vẹn".
HLV Di Matteo cũng không đổ lỗi cho chàng hậu vệ thủ quân. Ông nói: "Terry vẫn là người thủ lĩnh tuyệt vời. Trong cuộc sống, ai cũng có thể mắc sai lầm"















