
Rạng sáng ngày 21/3, ở trận tứ kết lượt đi UEFA Nations League giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha, cái tên Rasmus Hojlund không chỉ khiến khán giả reo hò vì bàn thắng quyết định, mà còn tạo nên một khoảnh khắc tranh cãi khi ăn mừng ngay trước mặt thần tượng thời thơ ấu của mình – Cristiano Ronaldo.
Phút 79, Hojlund tận dụng đường kiến tạo từ Andreas Skov Olsen để lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ thành Diogo Costa, ấn định chiến thắng 1-0 quý giá cho Đan Mạch. Trong khoảnh khắc bùng nổ ấy, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã không ngần ngại thực hiện động tác ăn mừng "Siu" nổi tiếng – một thương hiệu gắn liền với Ronaldo – ngay gần cột cờ phạt góc, trong khi siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đứng yên ở vòng tròn giữa sân với ánh mắt nặng trĩu.
Hình ảnh đó lập tức làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số cổ động viên cho rằng Hojlund đang cố tình khiêu khích Ronaldo, bởi việc ăn mừng kiểu "Siu" ngay sau khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha – đội bóng mà Ronaldo là biểu tượng – là hành động dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, đối với những ai hiểu Hojlund, hành động đó không mang hàm ý khiêu khích mà là một sự tri ân cảm động, một khoảnh khắc “chạm vào giấc mơ”.
Bởi với Hojlund, Ronaldo không chỉ là một ngôi sao bóng đá. Anh từng chia sẻ thẳng thắn: "Cristiano là tất cả với tôi. Tôi yêu bóng đá vì anh ấy, tôi hâm mộ Man United vì anh ấy. Tôi tập luyện mỗi ngày, chống đẩy, gập bụng... chỉ vì muốn được giống như Cristiano."
Tình yêu ấy không hề nhất thời. Từ những ngày đầu tập đá bóng, Hojlund đã được cha mình khuyến khích học theo Ronaldo, không chỉ vì tài năng mà còn vì tinh thần kỷ luật thép và khát khao vươn lên.

Giờ đây, khi đã khoác lên mình màu áo MU – đội bóng từng chứng kiến Ronaldo vụt sáng trở thành siêu sao toàn cầu – Hojlund có lẽ đang sống trong chính giấc mơ thuở bé. Việc ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha và ăn mừng theo phong cách của thần tượng không phải là sự thách thức, mà là lời tuyên bố thầm lặng rằng: "Con đường anh đi, em đang bước tiếp."
Với bàn thắng này, Hojlund tiếp tục khẳng định sự trở lại của mình sau chuỗi 22 trận im tiếng. Trước đó không lâu, anh cũng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của MU trước Leicester City. Phong độ đang lên sẽ là cú hích lớn cho chàng tiền đạo 22 tuổi, không chỉ trong màu áo tuyển quốc gia mà cả ở cấp CLB.
Trận lượt về giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha vào ngày 24/3 tới hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Bồ Đào Nha sẽ phải làm tất cả để lật ngược tình thế, trong khi Hojlund – người vừa ghi bàn quyết định – sẽ phải đối diện với áp lực của ánh nhìn từ chính người mà anh luôn thần tượng.
Có thể trong khoảnh khắc đó, Ronaldo không mỉm cười. Nhưng với Hojlund, được “gây chú ý” theo cách ấy với thần tượng của mình đã là một cột mốc đáng nhớ – nơi tình yêu bóng đá bắt đầu, và có lẽ, một thế hệ kế thừa đang dần được định hình.