![]() |
Xavi đến với lò La Masia từ năm 11 tuổi và Xavi không thi đấu cho bất kỳ CLB nào khác ngoài Barca cho đến nay, trong ngày mà anh quyết định rời Nou Camp để tìm kiếm một cuộc phiêu lưu trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời cầu thủ. Ai cũng biết, Xavi đến Qatar không phải vì muốn níu kéo sự nghiệp đỉnh cao mà để Xavi dưỡng già, để tập làm công tác huấn luyện, để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài Nou Camp và sau đó 3 năm, có khi sẽ có một HLV Xavi.
Mùa hè 2015 không phải là cột mốc cuối cùng trong sự nghiệp của Xavi ở Barca mà là mùa hè năm 2016 nhưng Xavi đã có quyết định rất khó khăn là rời Barca trước thời hạn. Điều đó cũng đúng thôi khi cơ hội ra sân của Xavi không còn nhiều như trước, những đóng góp của anh cho Barca cũng khá hạn chế. Theo thống kê, mùa giải này, Xavi mới ra sân khoảng 40% số trận mà Barca thi đấu, quá ít ỏi với những gì mà Xavi mon muốn cống hiến trọn đời.
Để một cầu thủ có đến 17 năm gắn bó với một CLB có lẽ thế giới bóng đá này không có nhiều. Đó là sự chung thủy hiếm hoi mà không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được trong thế giới kim tiền này. Xavi cũng đã giành hầu hết những vinh quang với Barca và những con số như 24 danh hiệu lớn nhỏ cùng hơn 766 trận đấu trong màu áo Barca đã nói lên sự quan trọng của Xavi.
Mùa giải năm nay, tuy ít ra sân trong màu của Barca nhưng không một thành viên nào của Barca xem thường Xavi mà ngược lại, tất cả đều dành cho cầu thủ này sự tôn trọng rất cao bởi Xavi từ lâu đã là thủ lĩnh về mặt tinh thần và có tiếng nói trọng lượng trong phòng thay đồ.
Có một điều lạ và hơi đáng tiếc cho Xavi khi đến ngày giã từ sự nghiệp đỉnh cao, Xavi vẫn chưa một lần được vinh dự đạt danh hiệu Quả bóng vàng dù phong độ, sự quan trọng của Xavi là không thể bàn cãi. Messi không ít lần bước lên đỉnh vinh quang và được ca ngợi rất nhiều nhưng phía sau Messi vẫn còn đó một Xavi hy sinh hết mình cho các đồng đội, cho đội bóng và sau đó là về nhà với gia đình. Xavi đơn giản đến lạ thường.
Vị trí của Xavi có thể sẽ được kế tục bởi một hậu bối nào đó giỏi không kém và cũng tiếp tục là cầu nối giữa các tuyến của Barca nhưng xứ Catalan này sẽ mãi mãi không quên số 6 Xavi, con số đã là huyền thoại, là sức sống mà mỗi khi bước ra từ đường hầm, các Cule đã phát cuồng. Từ mùa giải tới, Xavi không còn bước đi trên từng thảm cỏ của Nou Camp nữa nhưng trái tim anh sẽ mãi mãi hướng về nơi mà đã có 17 năm sống và cống hiến.
Tạm biệt và chúc anh thành công ở môi trường mới, Xavi!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















