Trong hơn 8 năm ngồi ghế nóng tại Lữ Đoàn Đỏ, Klopp mới chỉ để thua duy nhất 1 lần trước Man United. Đó là thất bại 0-1 vào mùa 2015/2016, mùa bóng đầu tiên của thuyền trưởng 56 tuổi tại The Kop. Bàn thắng của Wayne Rooney phút thứ 78 khiến Klopp phải thốt lên “Chúng tôi đã thua trận đấu không nên thua”.
Nhưng kể từ khoảnh khắc khiến cả thánh địa Liverpool “câm lặng” của Rooney, mọi thứ dần trôi đi theo chiều hướng xấu với Man United mỗi lần hành quân đến Merseyside trong 8 năm qua.
Sau thất bại đầu tiên vào năm 2016, Klopp đã không để nửa đỏ thành Manchester nở nụ cười sau 90 phút tại Anfield khi Liverpool của ông đã khiến Quỷ Đỏ nhận đến 5 thất bại sau 8 cuộc đối đầu trên mọi đấu trường. Thậm chí Man United còn bất lực trong việc “xé lưới” đội chủ nhà trong 7/8 trận đấu trên, lần duy nhất đội chủ sân Old Trafford có thể khiến Liverpool vào lưới nhặt bóng là bàn thắng của Jesse Lingard ở thất bại 1-3 vào 12/2018. Tức sau 12 giờ thi đấu kể từ pha lập công của Rooney năm 2015, Man United mới lại xé lưới The Kop trên thánh địa Anfield.

Sân Anfield trở thành ác mộng cho Man United 8 năm qua.
Sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu đã “góp phần” tạo nên thành tích bết bát của Quỷ Đỏ mỗi lần làm khách tại Anfield.
Ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2021/22, khi đội chủ sân Old Trafford phải trải qua 2 triều đại HLV, Man United đã để kình địch lớn nhất nước Anh đả bại trong cả 2 lần đối đầu tại Premier League với tổng tỷ số 0-9. Đặc biệt, sau thất bại 0-4 trên sân Anfield ở giai đoạn lượt về, HLV tạm quyền Man United khi ấy, Ralf Rangnick thừa nhận cách biệt đẳng cấp to lớn giữa 2 CLB, “Liverpool đi trước chúng tôi 6 năm”, chiến lược gia người Đức nói.
Trong khi đó, huyền thoại Roy Keane mô tả màn trình diễn của CLB cũ trên sóng truyền hình bằng 3 tính từ “không đoàn kết”, “không cá tính”, “không quyết tâm”.
Tuy nhiên thất bại trên không khiến CĐV Man United đau đớn bằng màn thảm bại 0-7 ở Merseyside vào tháng 3 năm nay. Với Liverpool, trận đấu trên là lần thứ 2 trong lịch sử CLB, The Kop “hủy diệt” Man United bằng tỉ số không tưởng, lần đầu tiên đã diễn ra hơn 1 thế kỷ trước (vào năm 1895) khi Lữ Đoàn Đỏ khiến kình địch bẽ mặt với thất bại 1-7.
Thậm chí, chiến thắng trên càng trở nên ý nghĩa khi ở thời điểm đó, Liverpool đang đứng dưới Man United trên BXH Premier League với 10 điểm kém hơn.
Sau trận đấu, dĩ nhiên, CĐV The Kop phấn khích tột độ. Trong khi đó HLV Ten Hag của đội khách chua chát phê phán màn trình diễn các học trò thể hiện “dưới mức chuyên nghiệp”.
Không chỉ gieo rắc ác mộng ở Anfield cho Man United, Liverpool còn sở hữu “thần chết” Mohamed Salah luôn đem đến cảm giác "lạnh sống lưng" mỗi khi Quỷ Đỏ hành quân đến đây.

Man United là "con mồi" ưa thích của Salah.
Ngôi sao người Ai Cập ghi 12 bàn sau 12 lần đối đầu với Man United kể từ khi cập bến Liverpool năm 2017, không có bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khiến Man United ôm hận nhiều như tiền đạo 31 tuổi. Người xếp thứ 2 là huyền thoại Steven Gerrard với 9 bàn.
Với hàng loạt thất bại liên tiếp mỗi lần hành quân đến Anfield trong 8 năm qua cùng phong độ thảm hại từ đầu mùa, chuyến làm khách tại Merseyside cuối tuần này được dự báo tiếp tục sẽ là cơn bão khắc nghiệt cho Man United.
Kể từ đầu chiến dịch Premier League 2023/24, Liverpool đã thắng tất cả 7 trận đấu trên sân nhà. Trong khi đó, phong độ sân khách của Man United lại tệ hại khi đoàn quân Ten Hag chưa có cơ hội ca khúc khải hoàn sau 13 lần xa nhà gần nhất với các đội thuộc top 8 Ngoại hạng Anh (3 hòa, 10 thua). Lần gần nhất Quỷ Đỏ làm được điều ngược lại đã diễn ra cách đây hơn 2 năm, đó là chiến thắng trước Tottenham Hotspur vào 10/2021.
“Thiên thời địa lợi nhân hòa”, Liverpool được nhận định sẽ dễ dàng vượt qua Man United đêm Chủ Nhật tới để xây chắc ngôi đầu Premier League giống như những gì Paul Machin, 1 CĐV The Kop khẳng định trên sóng truyền hình Redmen TV mới đây.
“Tôi nghĩ trận đấu tới tại Anfield sẽ không phải một cuộc chiến khó khăn. Man United không phải con cá lớn mà Liverpool muốn bắt, đội bóng cần hướng tới trận đấu với Arsenal tuần sau bởi Man United không xứng đáng là đối thủ khó chịu của chúng ta”.