| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Tại Euro 2008, Fabregas đá thành công quả “chốt” giúp La Roja tiến vào bán kết. Còn ở Confed Cup 2013, Navas cũng làm điều tương tự để đưa đội bóng xứ sở Bò tót lọt vào trận đánh cuối cùng.
![]() |
| Tây Ban Nha có quá nhiều siêu dự bị |
Một điểm chung giữa Fabregas và Navas: Cả hai thực tế không (hoặc chưa) phải là những thành viên chủ chốt trong đội hình chính thức của La Roja. Ngay cả nhà VĐ Champions League – Javi Martinez cũng phải ngồi dự bị ở trận gặp Italia. Nhưng khi vào sân, tiền vệ của Bayern chẳng hề tỏ ra bị “ngợp”, thậm chí anh còn chơi khá tốt ở vị trí “số 9” của Fernando Torres.
Giả sử nằm trong thành phần của bất cứ đội tuyển nào khác, 3 ngôi sao nói trên gần như chắc chắn sẽ luôn nằm có tên trong danh sách xuất phát. Nói như vậy để thấy, TBN đang sở hữu lực lượng hùng hậu bậc nhất trong lịch sử. Thế nên, sự vắng mặt của tiền vệ trụ Alonso gần như chẳng ảnh hưởng gì tới sức mạnh của La Roja. Bởi chính sự đồng đều về chất lượng nhân sự, ĐT TBN vẫn duy trì sự ổn định trong lối chơi sau khi các cầu thủ được xem là “diễn viên phụ” vào sân.
Trong khi đó, Italia lại không tìm ra được phương án thay thế hiệu quả khi thiếu vắng chân sút chủ lực Balotelli. Có thể nói, chính sự khác biệt về chiều sâu lực lượng cũng là một trong những yếu tố giúp TBN giành vé vào chung kết Confed Cup.
00:00 30/11/-0001
















