Sự tương đồng giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Anh

22:47 Thứ sáu 12/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Sẽ là quá khập khiễng nếu đem so sánh một nền bóng đá đã ở đẳng cấp thế giới với bóng đá Việt Nam nhưng không khó để nhận ra rằng có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ giữa 2 nền bóng đá này. Thất bại của đội tuyển Việt Nam đêm qua càng cho ta thấy rõ hơn những đặc điểm ấy.

Đầu tiên phải nói rằng, họ giống hệt nhau từ vị thế trong khu vực và thành tích họ có được. Nếu đội tuyển Anh trước mỗi giải đấu lớn luôn được xem là ứng viên vô địch nặng ký của giải thì trong bình diện Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam vẫn được liệt vào hàng “ông lớn” và luôn đặt mục tiêu rất cao khi dự giải.

Bóng đá Việt Nam thêm một lần thất bại tại đấu trường khu vực. Ảnh VnExpress

Thế nhưng thành tích của 2 nền bóng đá này vẫn chưa tương xứng với vị thế vốn có của họ. Trong khi Tam sư mới chỉ có đúng 1 lần nâng cao chức vô địch World Cup trên sân nhà vào năm 1966 thì các cầu thủ Việt Nam cũng chỉ đúng 1 lần lên ngôi tại AFF Cup ở Mỹ Đình vào năm 2008. Còn lại họ đều đem lại những nỗi thất vọng vô bờ bến cho người hâm mộ quê nhà. Rất nhiều thời điểm mà nhân sự ĐTQG Anh và Việt Nam đều rất mạnh kiểu như “không vô địch bây giờ thì bao giờ” thì lại ngã ngựa hết sức khó hiểu và tức tưởi.

Tiếp nữa, trong khi Premier League được nhận định là giải đấu khốc liệt và hấp dẫn nhất hành tinh thì ở tầm thấp hơn V-League từng nhiều năm được xem là giải đấu quốc nội đáng xem nhất Đông Nam Á. Nhưng ngoài độ bóng bẩy đó thì khi cân đo đong đếm chất lượng của Premier League không vượt qua được La Liga, Bundesliga hay Serie A bao nhiêu còn V-League thực chất vẫn còn học hỏi Thái League dài dài.

Các cầu thủ của 2 đội tuyển quốc gia cũng có nét gì đó rất giống nhau. Từ khi rất trẻ nhiều hơn đã được gắn mác thần đồng bởi một vài trận đấu nổi bật của họ. Rất nhiều cầu thủ trẻ của 2 nền bóng đá nước này mãi không bao giờ lớn bởi thực chất tài năng của họ không đến mức như thêu dệt, đồn thổi và cũng bởi những áp lực vô hình khi bị so sánh với những ngôi sao đẳng cấp thực sự.

Cuối cùng, cách truyền thông 2 nước tiếp cận với đội tuyển 2 đội cũng có gì đó rất giống nhau. Khi có những trận đấu xuất sắc lập tức các cầu thủ bị đưa lên mây và rồi khi thất bại họ bị dìm xuống không thương tiếc. Ngoài ra, chuyện đời tư của các cầu thủ cũng bị xới lên đủ mọi khía cạnh dù điều đó có thể ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ nhất là trước các giải đấu lớn.

Dù gì mọi chuyện cũng đã rồi, đội tuyển Việt Nam đã bị loại đầy cay đắng đúng vào thời điểm mà tất cả đều đặt trọn niềm tin vào một chiến thắng cho đội tuyển. Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn và bóng đá cũng vậy hãy xem đây là một bài học nhớ đời để những lần sau chúng ta không còn phạm phải và để giấc mơ vô địch sẽ thành hiện thực chứ không chỉ là những nỗi khắc khoải kéo dài.
Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục