Túi tiền không đáy của Sheikh Mansour đã giúp MC chuyển mình. Từ một đội bóng tầm trung quanh năm loay hoay với mục tiêu trụ hạng, chủ sân Etihad bỗng chốc khoác lên mình tấm áo mới, tấm áo của một thiếu gia. Nhưng cũng chính vì thế mà Man City vô tình bị người đời cười khẩy, rằng tiền không thể mua được chiến thắng, rằng MC vẫn sẽ chỉ là một thiếu gia, rằng cách xây nhà từ mái không thể mang quả ngọt. Con đường “hóa rồng” của Man City có vẻ gian nan hơn rất nhiều so với Chelsea ngày Avramovic vừa tiếp quản, chung quy cũng chỉ vì bản lĩnh.
![]() |
Manchester City đã sẳn sàng để thay đổi lịch sử... Ảnh: Goal. |
Nửa màu xanh thành Manchester dường như chưa quen với việc với việc phải mơ giấc mơ của một ông lớn. Nếu nhìn lại vài năm về trước, chúng ta sẽ thấy dàn sao của chủ tịch người Ả–Rập loay hoay với mộng xưng vương như thế nào. Họ có thể thắng bất cứ đại gia nào, tuy nhiên họ cũng rất dễ để rơi điểm trước những đối thủ kém cạnh, để rồi bị bỏ lại phía sau. Đó là bản lĩnh của một chú ngựa non háu đá chứ không phải hình ảnh của một đội lớn như mọi người trông đợi.
Bản lĩnh là thứ không thể mua được bằng tiền mà nó được đúc kết theo thời gian, Man City không thể một bước lên tiên mà họ tiến những bước chậm rãi mà vững chắc. Lật lại lịch sử, từ những ngày sân Etihad còn nằm trong quyền kiểm soát của Thaksin Shinawatra, nửa xanh thành Manchester đang leo từng nấc thang một tới vinh quang, từ vị trí trong top 10, đến suất dự Europa League, rồi tấm vé Champions League, chiếc cúp FA đầu tiên sau 40 năm và bây giờ là cơ hội ngồi lên ngai vàng Premier League.
Một chương ngắn trong lịch sử dài hơn trăm năm của Man City đang đi đến đoạn kết, một chương mà ở đó, Man City đóng vai trò thiếu gia, là chú nhóc tì loay hoay tìm cho mình đẳng cấp của một ông lớn. Mancini và các học trò đang đứng trước cơ hội để viết một chương mới cho nửa xanh thành Manchester, chương sử về một ông lớn thực thụ chinh chiến cho những mục tiêu lớn hơn và vĩ đại hơn.
Sự sa sút bất ngờ của Man United đã tặng cho đối thủ truyền kiếp của họ cơ hội “hóa rồng”. Chiến thắng càng khó khăn bao nhiêu thì nó càng long lanh và quý giá bấy nhiêu. Kompany và các đồng đội đã vượt qua hết mọi rào cản trên con đường tìm đến vinh quang ở mùa giải năm nay. Những việc còn lại chỉ là chiến thắng chính mình, chiến thắng cái lốt thiếu gia quen thuộc để chuyển mình thành ông lớn. Con đường tìm đến vinh quang bằng những đồng tiền không hề dễ như mọi người lầm tưởng, nửa xanh thành Manchester đã chiến đấu rất vất vả để có được vị trí ngày hôm nay. Một trận nữa thôi, Man City…
(Bạn đọc: Lê Hùng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam