Liverpool thảm bại trước PSV.
Liverpool đang trải qua cú rơi tự do gây sốc từ đỉnh cao Ngoại hạng Anh xuống vực sâu thất vọng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Giữa bối cảnh u ám đó, huyền thoại Steven Gerrard vẫn lên tiếng bảo vệ đội bóng cũ. Anh cho rằng việc dùng từ “khủng hoảng” để mô tả Liverpool lúc này là thiếu tôn trọng và lập luận rằng chỉ nên dùng thuật ngữ này nếu tình trạng bết bát kéo dài từ 6 tháng đến một năm.
Tuy nhiên, quan điểm lạc quan của Gerrard đang trở nên "lạc điệu" và thiếu thuyết phục trước thực tế tàn khốc đang diễn ra trên sân cỏ. Thất bại thảm hại 1-4 trước PSV Eindhoven không chỉ là một tai nạn, nó là đỉnh điểm của chuỗi phong độ tệ hại nhất kể từ mùa giải 1953–1954.
Sự sụp đổ của Liverpool mang tính hệ thống và lan rộng từ thủ lĩnh đến các ngôi sao. Đội trưởng Virgil van Dijk, người vừa hô hào về tinh thần chiến đấu và tranh chấp quyết liệt trước trận, lại chính là tác giả của pha để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền chỉ sau 5 phút bóng lăn. Mohamed Salah, niềm hy vọng trên hàng công, lại pressing hời hợt để đối thủ thoải mái kiến tạo. Hàng thủ trứ danh ngày nào giờ đây vỡ vụn với sai lầm liên tiếp của Ibrahima Konate.
Virgil van Dijk mắc sai lầm ở trận thua PSV.
Những con số thống kê đang chống lại lập luận của Gerrard. Mùa này, Liverpool đã để lọt lưới tới 34 bàn chỉ sau 20 trận (trung bình 1,7 bàn/trận), tăng gần gấp đôi so với mùa giải trước. Khi hàng thủ sụp đổ, toàn bộ cấu trúc chiến thuật của Arne Slot cũng bị cuốn trôi.
Bóng đá đỉnh cao không vận hành theo logic của sự kiên nhẫn vô điều kiện. Việc tụt dốc không phanh ngay sau khi vô địch là "báo động đỏ" cho chiếc ghế của Arne Slot. Trận đấu gặp West Ham cuối tuần này được xem là “giới hạn cuối cùng”. Nếu Liverpool tiếp tục rệu rã, ban lãnh đạo đội bóng cần tính đến phương án "thay tướng giữa dòng" ngay lập tức, thay vì chờ đợi 6 tháng như lời gợi ý của Gerrard.















