Có lẽ chính vì vậy mà chứng kiến sự sa sút của Liverpool trong những mùa giải gần đây, đâu đó có người sẵn sàng lạnh lùng mà nói rằng: “Gerrard đã hết thời!”. Đối với những người yêu mến Liverpool, đó thật sự là lời nhận xét vô tâm, là sự phủ định sạch trơn với những gì Stevie Gerrard đang làm được.
![]() |
Steven Gerrard vừa mới nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của liên đoàn bóng đá Anh. Ảnh: Internet. |
Một sự thật hiển nhiên rằng Gerrard đã ở bên kia sườn dốc, những bước chạy của anh cũng có phần mệt mỏi nhưng đóng góp của anh cho Liverpool vẫn là vô cùng cần thiết. 8 pha kiến tạo cùng 7 bàn thắng kể từ đầu mùa và đỉnh điểm là pha nã đại bác như thời còn đỉnh cao vào lưới Joe Hart cuối tuần qua là câu trả lời rõ rệt nhất. Anh cũng là cầu thủ của đội tuyển Anh thi đấu hay nhất ở EURO hè vừa rồi và mới đây là danh hiệu cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm 2012. Nên nhớ Gerrard còn là cầu thủ duy nhất ở Premier League thi đấu không thiếu một phút nào từ đầu mùa. Đó là điều đáng kinh ngạc với một cầu thủ đã bước sang tuổi 33.
Trong khi con tàu Liverpool vẫn đang mất phương hướng giữa vòng xoáy thì sự có mặt của thuyền trưởng Gerrard chính là chiếc mỏ neo vững chắc nhất, là điểm tựa về tinh thần cho toàn đội cũng như cho người hâm mộ. Liverpool luôn cần anh, cho dù anh không còn là G8 của những năm tung hoành Champions League, bởi lẽ trong anh luôn có một bầu nhiệt huyết, một dòng máu không bao giờ nguội. Sự cống hiến của anh là bất tử, và đó mới là điều quan trọng, cần thiết nhất với The Kop.
Trước những đóng góp không biết mệt mỏi của Gerrard cho Liverpool, có người nói Liverpool đang nợ anh một chiếc Cúp Ngoại hạng. Không! Tôi biết với một người yêu Liverpool vô điều kiện như anh, được cống hiến và hôn lên biểu tượng Liver Bird mỗi khi lập công đã là quá đủ. Bởi lẽ với G8, chiếc Cup chỉ thực sự là chiếc Cup khi nó được anh nâng lên trong màu áo Liverpool – nơi anh đã, đang và sẽ gắn bó suốt cuộc đời.
(Bạn đọc: Nguyễn Mạnh Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam