Nhân đợt nghỉ Đông ở Ngoại hạng Anh, HLV Solskjaer và các học trò đã đến Marbella để nghỉ dưỡng và tập luyện. Man Utd đang trải qua mùa giải vô cùng khó khăn, và chuyến đi này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp toàn đội xốc lại tinh thần trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng sắp tới.
1. Scott McTominay sẵn sàng trở lại
Mặc dù vẫn còn phải tập luyện với huấn luyện viên riêng, tuy nhiên HLV Solskjaer lên tiếng xác nhận McTominay đã sẵn sàng trở lại. Chiến lược gia người Na Uy thậm chí còn không giấu được niềm vui trên khuôn mặt của mình.

McTominay tập luyện trở lại.
Mạnh mẽ, máu lửa là những phẩm chất tuyệt vời giúp cho ngôi sao người Scotland đóng vai trò quan trọng đối với hàng tiền vệ của Man United mùa này. Tuy nhiên Solsa cũng cần phải lưu ý gìn giữ để McTominay không dính chấn thương trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
2. Axel Tuanzebe trở lại tập luyện
Một cái tên khác trở lại sau chấn thương dài hạn là Axel Tuanzebe. Anh mất hút kể từ tháng 12 và chỉ ra sân từ đầu có 2 trận ở Premier League. Tuanzebe là một mẫu hậu vệ đa năng, có thể chơi mọi vị trí ở hàng phòng ngự. Nếu giữ một phong độ ổn định, anh có thể thường xuyên được HLV Solskjaer sử dụng.
3. De Gea quyết tâm cải thiện phong độ
De Gea, Juan Mata và Bruno Fernandes là 3 ngôi sao không góp mặt trong đội hình 20 người di chuyển từ Manchester vào thứ Bảy. Tuy nhiên Chủ nhật họ đã có mặt tại Marbella để tập luyện cùng các toàn đội.

De Gea cố gắng cải thiện bản thân.
De Gea bắt đầu sa sút từ cuối mùa giải trước. Phong độ của anh cũng hết sức thất thường ở mùa giải năm nay. Từ bức tường vững chắc, De Gea trở thành điểm yếu và liên tiếp mắc sai lầm dẫn đến hàng loạt thất bại của đội nhà. Tại Marbella, thủ thành người Tây Ban Nha tỏ rõ quyết tâm cải thiện mọi thứ khi tập luyện chăm chỉ những kỹ năng bắt bóng, chuyền bóng dưới ánh nắng gay gắt.
4. Luồng gió mới từ Bruno Fernandes
Sự xuất hiện của tân binh người Bồ Đào Nha như tiếp thêm tinh thần cho Quỷ đỏ trước giai đoạn then chốt của mùa giải. Trên sân tập, có lẽ Fernandes là người đầy năng lượng nhất với sự năng nổ và luôn nở nụ cười trên môi.
5. Cái ôm của Solskjaer với Nathan Bishop
Chiến lược gia người Na Uy dành sự quan tâm đặc biệt cho Nathan Bishop. Thủ môn sinh năm 1999 cũng là tân binh của kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Liệu Solskjaer có ngay lập tức trao cơ hội cho Bishop trong thời gian tới nếu De Gea không cải thiện được phong độ?
Arsenal tập luyện ở Dubai