Số phận các huấn luyện viên như ngọn đèn trước gió

20:54 Thứ tư 18/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Bóng đá ngày nay không đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí mà xen lẫn trong đó những yếu tố lợi nhuận, danh dự hay niềm tự hào quốc gia, dân tộc. Vì vậy, chuyện thắng thua đã trở nên vô cùng quan trọng. Thành tích kém cỏi của đội bóng luôn được quy hết trách nhiệm cho các nhà cầm quân. Nhẹ thì bị chê bai, nặng thì bị sa thải, số phận các HLV chẳng khác nào như ngọn đèn trước gió.

Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có 3 huấn luyện viên ở Premier League và La Liga bị sa thải. Đầu tiên là ông Steve Clarke bị CLB West Brom cho nghỉ việc sau trận thua 0-1 trước Cardiff City ở vòng 16 Giải ngoại hạng Anh. Sau đó là nhà cầm quân nổi tiếng Villas-Boas phải cuốn gói rời Tottenham sau trận thua tủi hổ của Gà trống trước Liverpool. Và mới nhất là HLV Miroslav Djukic cũng bị ban lãnh đạo Valencia sa thải sau chuỗi trận dẫn dắt với thành tích nghèo nàn khiến đội bóng này tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga.

Villas-Boas. Ảnh: Internet

Trong số họ, chẳng ai là HLV hạng xoàng cả, nhất là Villas-Boas. Nhà cầm quân trẻ tuổi người Bồ Đào Nha từng có thời được xem là HLV triển vọng nhất thế giới trong thời gian dẫn dắt CLB Porto giành được những chiến tích vang dội. Nhưng có lẽ vì triết lí bóng đá của ông không phù hợp với Premier League, hoặc do số ông không gặp may ở giải đấu này nên hết lần này đến lần khác phải ngậm trái đắng. Dẫn dắt Tottenham sau một mùa giải đầy biến động với quá nhiều sự đổi thay, quá nhiều người mới đến nên thành công ngay tức thì là điều chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng sự kiên nhẫn của các ông chủ là có giới hạn nên một lần nữa Villas-Boas phải có thêm một kỉ niệm buồn nữa ở nước Anh.

Nhìn qua một vòng cũng chỉ thấy được Sir Alex và Giáo sư Asene Wenger là tại vị được lâu ở CLB mình dẫn dắt trong thời kì bóng đá hiện đại. Còn đa số các HLV khác đều ít nhất một lần bị sa thải, cho dù đó là những cái tên lừng lẫy như Del Bosque, Ancelotti, Mourinho, Scolari hay Capello.

Hiện tại thì ở bóng đá Việt Nam HLV Hoàng Văn Phúc cũng chưa biết liệu số phận của mình như thế nào sau khi không thể dẫn dắt đội U-23 Việt Nam đi tiếp ở SEA Games 27, điều đang khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng tức giận, bất kể những nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ cùng bao tâm huyết của ông suốt thời gian qua.

Khi số phận của các HLV mong manh như thế, nghiệp huấn luyện đầy đắng cay như thế thì hơn ai hết họ cần sự cảm thông, chia sẻ của người hâm mộ, để sau những thất bại ấy, bản thân họ và tất cả chúng ta sẽ cảm thấy nỗi đau được vơi đi phần nào.

(Bạn đọc: Lâm Nhi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục