Mohamed Salah đang trải qua giai đoạn khó khăn trong màu áo Liverpool khi đã sáu trận liên tiếp không ghi bàn. Tiền đạo người Ai Cập chỉ có ba bàn thắng kể từ đầu mùa và đây là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của anh kể từ năm 2022. Dù vậy, HLV Arne Slot vẫn tỏ ra bình tĩnh và cho rằng sự bực bội của Salah là tín hiệu tích cực cho thấy anh vẫn còn “lửa” thi đấu.
Phát biểu trước báo giới, Slot nói: “Tôi hy vọng cậu ấy sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bị loại khỏi đội hình. Bởi một khi bạn chấp nhận điều đó và thấy ổn với việc không được ra sân, thì bạn đã đánh mất ngọn lửa bên trong. Điều này đúng với mọi cầu thủ, không chỉ riêng Mo. Tất cả họ đều muốn được góp mặt trong đội hình xuất phát.”
Slot cũng nhấn mạnh rằng việc Salah tỏ ra thất vọng khi ngồi dự bị trong chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo ông, chính cảm giác đó sẽ giúp cầu thủ số 11 của Liverpool lấy lại phong độ ghi bàn trong thời gian tới. “Mo luôn là người biết cách ghi bàn cho Liverpool. Tôi không hề lo lắng. Đó là điều anh ấy đã làm trong suốt sự nghiệp, và tôi tin anh ấy sẽ trở lại trong vài tuần tới.”
Khi được hỏi lý do vì sao tin tưởng vào sự hồi sinh của Salah, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định: “Cách Mo tập luyện nói lên tất cả. Trong các buổi dứt điểm, bạn không thể mất đi bản năng đó. Chúng tôi chỉ cần đưa cậu ấy vào đúng vị trí ghi bàn quen thuộc và phần còn lại Mo sẽ tự giải quyết.”
Liverpool sẽ hành quân đến sân của Brentford tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này, trong bối cảnh họ đang lo ngại về tình hình chấn thương của Alexander Isak. Ngoài ra, Jeremie Frimpong và thủ môn Alisson cũng tiếp tục vắng mặt, trong khi Ryan Gravenberch hy vọng có thể trở lại thi đấu.











