Sir Alex trở lại cứu rỗi David Moyes?

19:46 Thứ sáu 21/06/2013

Trước khi ra đi, Sir Alex Ferguson tuyên bố chắc nịch: “Tôi không phải những ca sỹ, tuyên bố giải nghệ rồi sau đó lại quay trở lại”. Lời nói của một ông già 71 tuổi vô cùng khả kính tất nhiên phải được tôn trọng. Nhưng trong trường hợp M.U, nơi ông gắn bó máu thịt trong 1/3 quãng đời lâm nguy, có lẽ nào Sir Alex lại làm ngơ? Dù sao thì kinh nghiệm cho thấy, Fergie cũng là chúa hay thay đổi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Ca khó phải có Fergie

Với con mắt nhìn người của Sir Alex Ferguson, chắc chắn David Moyes là một người kế nhiệm đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, vẫn còn đó sự nghi ngờ và những tuần đầu tiên chiến đấu cùng M.U sẽ vô cùng quan trọng với Moyes. Nhưng trời lại chẳng chiều lòng ngời, BTC Premier League đã ném vào lòng nhiệt huyết của tân HLV M.U thử thách quá lớn: Đối thủ trong 5 vòng đầu tiên đều là những “đại bàng” (Chelsea, Liverpool, Man City) hoặc “ngựa chứng” (Swansea, Crystal Palace). Còn 56 ngày nữa, Premier League mới chính thức khởi tranh nhưng trong mấy ngày qua, BLĐ M.U đã lo sốt vó. Nói dại, nếu chẳng may M.U gục ngã e rằng Moyes cũng khó lòng gượng dậy.

Sir Alex sẽ trở lại?

Muốn giúp Moyes, các quan chức “Quỷ đỏ” cũng chỉ có thể hỗ trợ về mặt tài chính hoặc tạo ra một cơ chế thoáng đãng hơn, còn chuyên môn, họ hoàn toàn mù tịt. Vấn đề này, chỉ có Sir Alex Ferguson là thạo. Ừ nhỉ, tại sao lại không nhờ cậy “Ông già gân”, người duy nhất có khả năng thuần phục “đám chư hầu” bất trị? Cứ xem cái cách mà Sir Alex đánh đập không thương tiếc Chelsea, Arsenal, Man City, Liverpool giai đoạn đầu mùa năm ngoái là đủ biết.

Hiện David Gill đang bận rộn với công việc ở FA, và người được giao nhiệm vụ thuyết phục Fergie là Ed Woodward - người sẽ chính thức ngồi vào ghế GĐĐH David Gill sau ngày 01/07 tới đây. Vào tuần trước, ông này cũng từng liên hệ với Sir Alex để nhờ vả thuyết phục Ronaldo quay về Old Trafford. Không để phí thời gian, Woodward lập tức yêu cầu các trợ lý nối máy với Sir Alex. Thật không may, khi ấy Fergie cùng gia đình (bao gồm vợ, 3 con trai Darren, Jason, Mark và 11 người cháu) đang đạp sóng ở Islay, hòn đảo nằm trong khu nội quần đảo Hebrides, phía Tây Scotland.

9h tối, Sir Alex gọi lại cho Woodward và nhận được lời đề nghị mở rộng phạm vi công việc trong ban Giám đốc. Thay vì không được phép can thiệp sâu vào công việc nội bộ của người kế nhiệm, trong đó có mảng chuyển nhượng, giờ đây ông sẽ đóng vai trò cố vấn chuyên môn cao cấp, thậm chí, được điều chỉnh cả sơ đồ chiến thuật nếu cảm thấy bất hợp lý. Nói tóm lại, Moyes vẫn có tiếng nói cuối cùng, nhưng trước đó phải có sự tham vấn của Sir Alex trong mỗi trận đấu quan trọng. Công việc sẽ chấm dứt khi M.U thực sự ổn, theo đánh giá chung của BLĐ.

Ngày về không xa

Mặc dù Sir Alex từng nói sẽ “không bao giờ đặt chân vào phòng thay đồ M.U một lần nào nữa”, hay “tránh xa các công việc chuyên môn” nhưng BLĐ “Quỷ đỏ” vẫn tin rằng kế hoạch của họ sẽ thành công. Nên nhớ rằng cách đây 10 năm khi “Ông già gân” định giải nghệ, mức lương M.U đề nghị chỉ là 150.000 bảng/năm. Khi nó được đẩy lên mức 2 triệu bảng như hiện tại, hiển nhiên phía M.U đã nghĩ sẽ có ngày này.

Ngoài ra, họ cũng biết tình cảm mà Sir Alex dành cho M.U là rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên khi Fergie hủy bỏ tour du lịch bằng thuyền vòng quanh biển Caribe để chọn hành trình trên biển Scotland cùng gia đình. Ông không muốn quá xa Manchester, như nỗi lo lắng của một người cha luôn bám sát đứa con, dù nó đã trưởng thành. Chưa kể sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi thỏa thích, con người ưa hoạt động như “Ông già gân” khó tránh khỏi việc mất cân bằng, hẫng hụt với cuộc sống “bỗng dưng” nhàn rỗi.

Theo lời Darren Ferguson, Sir Alex “chưa sẵn sàng” nhưng sẽ “xem xét nghiêm túc lời đề nghị” và quan trọng nhất, cha ông cần một “cuộc thảo luận trong nội bộ gia đình” để đưa ra quyết định. Như vậy, khả năng “Máy sấy tóc” lại cầm cương ở Old Trafford là không hề nhỏ.

Wenger đang thay đổi, Pellergrini đã đến, Mourinho cũng trở lại, đến lúc ông phải “về nhà” rồi, Sir Alex!

Nếu Sir Alex Ferguson trở lại, đó không phải sự kiện quá ngạc nhiên, đặc biệt là với những NHM “Quỷ đỏ” bởi chuyện tương tự đã từng diễn ra. Sau khi Sir Matt Busby giải nghệ (năm 1969) và Wilf McGuinness tiếp quản M.U, đội bóng đã tụt dốc không phanh. Họ xếp thứ 8 mùa 1969/70 và khởi đầu nghèo nàn ở giai đoạn đầu mùa 1970/71, Sir Matt Busby buộc phải quay trở lại để mọi chuyện không tệ hơn, còn McGuinness trở lại vị trí của mình: HLV đội dự bị.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục