Dường như đã quá quen với không khí EURO trong suốt gần nửa tháng qua. Ngày nào cũng vậy, tiết nào cũng thế, trong lớp ít thì vắng một đến hai người. Nhiều có khi vắng tới ba, bốn "mạng"... giống như 'chuyện thường ở huyện'.
Nhưng kỳ lạ thay, sáng nay trong lớp có sĩ số đầy đủ 100% chẳng vắng mặt ai, chẳng thiếu “mạng”... bỗng dưng thấy vui và lạ thật!
À thì ra, rạng sáng nay chẳng có trận đấu nào ở EURO cả, vì khoảng thời gian nghỉ giữa vòng tứ kết và vòng bán kết, mà lớp học hôm nay "ngoan" và đáng yêu đến vậy.
 |
| EURO mang lại cho NHM nhiều cảm nhận thú vị về 1 trong những giải đấu lớn nhất hành tinh. Ảnh: Internet |
Những câu chuyên xung quanh EURO hôm nay cũng chẳng giống mọi hôm. Lúc này, cả lớp bàn tán xôn xao hơn về chức vô địch, về cầu thủ xuất sắc nhất giải, rồi vua phá lưới sẽ là cầu thủ nào? Những người thực tế hơn lại bàn về hai cặp đấu của vòng bán kết. Câu chuyện hôm nay, khác hẳn với những màn "chém gió" tưng bừng của những ngày trước đây.
Hôm nay cũng không thấy ai bắt bạn mình dẫn ra căng-tin để "trả nợ" vì thua kèo đêm qua nữa, mà thay vào đó là những màn "kèo độ" về hai cặp bán kết sắp. Người thì kết anh Bồ, kẻ lại muốn hòa trong 90 phút, người khác lại đặt niềm tin dành cho “Bò tót” – Tây Ban Nha. Kẻ lại mong người Ý viết lại câu chuyện giống như năm 2006.
"Vật tế thần" trong những "độ kèo" của sinh viên cũng thật đặc biệt và chẳng giống bất cứ nơi nào, đấy có thể là bữa sáng với hai gói xôi, cũng có thể là chầu nước ngọt tẹt ga tại căng-tin, hay đơn gian nhất là bữa cơm trưa sau buổi học...
Một ngày không EURO với sinh viên trở nên thật lạ thường, dù cũng có nhiều điều thú vị nhưng người ta vẫn nhận ra rằng một ngày không EURO sao thấy trống trải đến vậy...
(Bạn đọc: Y2O)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001