HLV Simeone cùng các học trò khiến Real nhận thất bại đầu tiên mùa này.
Atletico Madrid đã tạo nên cú sốc lớn tại La Liga khi hạ gục Real Madrid 5-2 ngay trên sân Metropolitano, chấm dứt chuỗi trận bất bại của đối thủ cùng thành phố. Trận derby rực lửa này chứng kiến thầy trò Diego Simeone nhập cuộc đầy hứng khởi, liên tục khiến hàng thủ “Los Blancos” chao đảo.
Ngay đầu trận, Alexander Sorloth bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi chần chừ trước khung thành Thibaut Courtois, tạo điều kiện để Eder Militao kịp thời cứu thua. Tuy nhiên, Real sớm phải trả giá. Phút 12, Robin Le Normand mở tỷ số bằng cú đánh đầu chuẩn xác từ đường tạt bóng của Giuliano Simeone. Đội khách nhanh chóng đáp trả với các pha lập công liên tiếp của Kylian Mbappe và Arda Guler, giúp Real dẫn ngược 2-1.
Không chịu khuất phục, Atletico siết chặt thế trận. Koke thực hiện quả tạt chuẩn mực để Sorloth bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 ngay trước khi hiệp một khép lại. Sang hiệp hai, đoàn quân của Simeone chơi bùng nổ, tận dụng triệt để khoảng trống nơi hàng thủ Real để ghi thêm ba bàn, khép lại chiến thắng tưng bừng 5-2.
Sau trận đấu, HLV Diego Simeone gây chú ý với câu trả lời ngắn gọn khi được hỏi lý do xếp Sorloth đá chính: “Goals” (Bàn thắng). Chỉ một từ súc tích nhưng đủ để phản ánh triết lý bóng đá của Simeone: ông tin tưởng tuyệt đối vào những cầu thủ biết tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số, bất chấp phong độ trước đó. Và Sorloth đã đáp lại niềm tin ấy bằng màn trình diễn ấn tượng, ghi một bàn và góp công lớn trong nhiều pha tấn công quyết định.
Chiến thắng này không chỉ giúp Atletico rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu La Liga mà còn khẳng định họ là đối trọng nặng ký trong cuộc đua vô địch. Ngược lại, Real Madrid hứng chịu thất bại đầu tiên của mùa giải, bộc lộ hàng loạt điểm yếu ở hệ thống phòng ngự, đặc biệt trước các tình huống chuyển trạng thái nhanh và các pha bóng cố định – điều Simeone và các học trò đã khai thác triệt để.














