Siêu tiền vệ Italia và Roma là “tay sai” cho mafia?

09:13 Thứ năm 11/12/2014

Cảnh sát Italia vừa giăng bẫy tóm gọn Giovanni De Carlo, một trong những tên trùm sò khét tiếng trong thế giới ngầm ở Rome.

Lạ một điều rằng trong danh bạ của tên này lại có lưu số điện thoại của Daniele De Rossi và từng khen ngợi đội phó của AS Roma “làm được việc”… Ngoài việc có ông bố vợ cũ Massimo Pisnoli hoạt động băng đảng xã hội đen, Daniele De Rossi chưa hề bị nghi ngờ có liên quan tới các nhân vật trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, người ta sẽ phải nghĩ lại nếu nhìn vào những gì mà phía cảnh sát đã tìm được trong chiếc điện thoại của tên trùm Giovanni De Carlo.

De Carlo là một trong những nghi phạm trung tâm của chuyên án “Mondo di Mezzo” vừa bị cảnh sát truy bắt tại sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, Fimuicino, cách Rome 28 km sau khi gã này vừa hạ cánh từ một chuyến bay ở Doha.

Theo hồ sơ điều tra mà phía cảnh sát tiết lộ, De Carlo trong nhiều năm nay đã gây dựng những mối liên lạc với nhiều người nổi tiếng trong ngành giải trí và thể thao. Trong đó có Mattia Destro của AS Roma, Blerim Dzemaili của Galatasaray và đặc biệt là đội phó của đội bóng thủ đô, Daniele De Rossi.

De Rossi đang bị cảnh sát tình nghi làm việc cho mafia. Ảnh internet

Mối quan hệ của De Rossi với tên trùm mafia buôn ma túy và kinh doanh hộp đêm này đang được đưa vào diện nghi ngờ nhất. Bởi lẽ căn cứ vào những cuộc gọi và tin nhắn mà tiền vệ này trao đổi với De Carlo vào 3 giờ sáng ngày 30/09/2013 có nội dung: “Anh cần điều gì?”. Sau đó, đội phó có biệt danh “Capitan Futuro” đã liên lạc với người đồng đội hiện tại đã chuyển sang Bayern Munich, Mehdi Benatia để bàn bạc công chuyện. Benatia trước đó cũng đã gặp gỡ với một người đàn ông trong một quán bar và theo các nhân chứng hiếm hoi ở đó nhớ lại, câu chuyện cũng liên quan tới De Carlo.

Không lâu sau cuộc gọi lúc nửa đêm đó, gã trùm sò mới bị tóm đã nhắn tin lại cho Daniele De Rossi: “Tuyệt lắm Danie, anh làm rất tốt, bạn của tôi”. Chưa có điều gì là chắc chắn để kết luận De Rossi bị ép buộc bán độ, song những bằng chứng trên đã đủ khiến anh gặp rắc rối với cơ quan điều tra.

Như đã biết, gia đình của De Rossi đã chấn động như thế nào sau cái chết thảm của ông Massimo Pisnoli, cha đẻ cô vợ cũ Tamara Pisnoli của anh. Người ta cho rằng, cái chết của ông là hậu quả của việc các phe phái mafia thanh trừng lẫn nhau. Vợ chồng ly biệt không lâu sau đó, riêng De Rossi vẫn còn chưa nguôi nỗi ám ảnh luôn thường trực trong đầu.

Giả thiết De Rossi bị giật dây bởi mafia hoàn toàn có thể xảy ra. Mới đây, Tamara cũng đã bị bắt giữ bởi tổ chức một vụ bắt cóc, tra tấn người đòi tiền chuộc. Gia đình đội phó Roma vẫn chưa hề thoát khỏi bóng đen của thế giới ngầm. Trong giới, Giovanni De Carlo ai cũng biết đó là một tên sát nhân giấu mặt. Nhiều thước phim ghi lại cảnh gã đe dọa “giết cả nhà” nạn nhân được đưa ra nhưng thực tế chứng minh rằng, cảnh sát Italia vẫn “bó tay” với việc kết tội tên ma cô này.

Ngoài De Rossi, cựu WAG đình đám Belen Rodriguez có lẽ cũng sẽ được cơ quan điều tra đến hỏi thăm. Cô bồ cũ của Marco Borriello cũng giống như tiền vệ 31 tuổi là một trong những nhân vật xuất hiện trong “danh bạ VIP” của Giovanni De Carlo và vẫn duy trì liên lạc với tên này trong thời gian gần đây.
V.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục