Serie A & Cuộc đua Champions League: Siêu nóng

13:55 Thứ năm 26/04/2012

Những kết quả trái ngược trong nội bộ nhóm cạnh tranh vé Champions League đã đưa cuộc đua 5 đội này vào thế gay cấn nhất từ đầu mùa. Ngoại trừ Roma có vẻ đã buông xuôi sau một trận thua hổ thẹn nữa (1-2 ngay trên sân nhà trước Fiorentina), 4 đội còn lại chỉ hơn kém nhau đúng 3 điểm.

Lazio một lần nữa tỏ ra kiệt sức, sau khi bão chấn thương đã khiến tình hình nhân sự của họ ở mức báo động. Chiếc áo màu xanh dương mà đội chủ nhà mặc trong trận đấu chiều qua khiến người ta cứ ngỡ họ mới là Lazio, đội đang xếp thứ 3, chứ không phải là Novara, đội bóng tí hon đã gần như “chết” hẳn. Dù Candreva gỡ hòa cho nửa xanh thành Roma ngay sau bàn phản lưới của Diakate chỉ 120 giây, thì Mascara đã kịp tung đòn quyết định, kết liễu số phận trận đấu ở phút 80, từ một pha đá phạt mẫu mực. Thua trận này, Lazio vẫn giữ được vị trí thứ 3, nhưng sự an toàn đã không còn.

Napoli cũng thắng vòng này- Ảnh Getty

Thi đấu sau Lazio vài giờ, đội bóng cùng thành phố Roma đã hoàn tất bức tranh ảm đạm của bóng đá thủ đô vòng này bằng trận thua đau đớn 1-2 trước Fio ngay trên sân nhà. Roma vẫn thế, áp đặt trận đấu hoàn toàn, tạo ra hàng tá cơ hội rồi chết từ một nhát kiếm cuối trận của Lazzari. Thất bại đẩy họ xuống thứ 7, và bây giờ thì sẽ chẳng ai tin đội bóng của Luis Enrique có thể đến Champions League.

Cùng với Inter, Napoli cũng thắng vòng này. Một chiến thắng đáng ngợi khen trước Lecce mới thua 1 trong 12 trận gần đây, bằng 2 bàn của Hamsik và Cavani sau 2 pha kiến tạo đều của Inler. Cũng như Inter, Napoli từng sa sút thê thảm với 3 trận thua đậm liên tiếp, song chỉ cần 2 chiến thắng vào lúc Lazio và Udinese sa sút, họ lại trở thành một ứng viên sáng giá cho vị trí thứ ba.

Đ.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục