Cựu hậu vệ Marseilles đã chuyển đến Chelsea hồi hè vừa qua, nhưng các đồng đội của anh ở Chelsea không thể phát âm đúng tên anh được, và Azpilicueta cho rằng chuyện này có phần vui vẻ nhiều hơn là ác ý.
"Cesar thì không khó để phát âm," anh nói trên tờ Daily Telegraph. "Nhưng tôi nghĩ rằng Azpilicueta thì có. Nhiều người trong đội cho rằng tên tôi khó phát âm quá và hỏi rằng liệu họ có thể gọi tôi bằng 'Dave' hay không. Và từ đó đến nay tôi 'chết dính' với cái tên đó. Họ tỏ ra rất âu yếm mỗi khi gọi tôi bằng cái tên đó."
![]() |
| Azpilicueta hoà nhập nhanh nhờ sự trợ giúp của Juan Mata - Ảnh: Internet |
Nhưng dù rào cản ngôn ngữ có ngăn cản anh đến đâu đi nữa thì việc Azpilicueta thích nghi tốt với lối chơi cơ bắp của giải Ngoại Hạng rõ ràng là quan trọng hơn. Anh cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở London thật thoải mái với sự giúp đỡ của người đồng hương và đồng đội Juan Mata.
Phát biểu trên tờ Guardian, "Dave" nói: "Mata giống như một hướng dẫn viên du lịch của London vậy. Tôi chỉ cần nói 'Juan à, tớ muốn đi ăn ở đâu đó' là cậu ấy biết ngay tôi nên đi đâu."
Một chi tiết khá thú vị mà cầu thủ người TBN tiết lộ nữa là mỗi thành viên mới của Chelsea đều phải hát một bài trong buổi họp mặt giới thiệu với các đồng đội mới của mình, và Azpilicueta đã chọn bài hát tiếng TBN La Raja de Tu Falda của Estopa là bài hát giới thiệu của mình.
Mặc dù hầu hết các đồng đội mới của anh đều thích thú trước phiên bản này của Azpilicueta, họ đều chẳng thể hiểu nổi một chữ nào trong bài hát này, vốn nói về một tài xế gặp tai nạn vì mải ... ngắm gái trên đường.
Anh cười nói: "Một vài người trong số các đồng đội của tôi còn đứng lên và nhảy múa nữa. Nhưng họ chẳng hiểu bài hát nói về cái gì cả, một chữ cũng không."
Đ.P |
00:00 30/11/-0001














