Lễ bốc thăm vòng 16 đội Champions League diễn ra vào thứ Sáu đang trở thành tâm điểm chú ý khi Paris Saint-Germain khả năng cao sẽ tái ngộ “khắc tinh” Chelsea hoặc đối đầu Barcelona. Đây được xem là cơ hội vàng để gã khổng lồ nước Pháp xóa đi ký ức buồn trong những lần đối đầu gần đây.
Đại diện Ligue 1 vừa bị "The Blues" đánh bại ở trận chung kết FIFA Club World Cup diễn ra hồi tháng 7 năm ngoái. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Liam Rosenior, đại diện phía Tây London đang cho thấy một diện mạo đầy biến hóa.
Chính huấn luyện viên Luis Enrique cũng phải thừa nhận PSG cần khắc phục nhiều vấn đề nếu không muốn lặp lại kịch bản cũ như trên đất Mỹ.
Tuy nhiên, tài năng trẻ Desire Doue lại tỏ ra vô cùng lạc quan. Chia sẻ với UEFA sau trận thắng AS Monaco, anh đã gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tiềm năng: “Hai trận đấu sắp tới sẽ vô cùng thú vị. Chúng tôi đang cảm thấy rất tự tin và sẵn sàng chạm trán với bất kỳ đội bóng nào".
Về phía Chelsea, huấn luyện viên Liam Rosenior nhận được nhiều kỳ vọng trong việc định hình lối chơi kiểm soát hiện đại. Dù vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhưng sự can trường trong việc thay đổi chiến thuật của ông đang giúp "The Blues" trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu tại đấu trường châu lục.
Cuộc đối đầu này thực sự diễn ra, không chỉ là màn so tài của các ngôi sao, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của cả hai câu lạc bộ.
Để tìm hiểu thêm về giải đấu hàng đầu lục địa già mà Balogun cùng Monaco đang tranh tài, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.













