Dù sở hữu ngôi sao đắt giá nhất giải đấu, đội tuyển Bangladesh vẫn chịu gục ngã 0-3 trước Malaysia trong trận mở màn bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno. Tâm điểm chú ý thuộc về tiền vệ Hamza Choudhury, người từng gắn bó 11 mùa giải với Leicester City và chinh chiến khoảng 60 trận tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ thuộc biên chế Sheffield United hiện được định giá 4 triệu euro, cao nhất tại giải.
Nỗ lực cá nhân của tiền vệ này không thể giúp Bangladesh lật ngược thế cờ trước một Malaysia mạnh mẽ và đồng đều. Hàng tiền vệ gồm nhiều ngôi sao trở về từ châu Âu của đại diện Đông Nam Á hoàn toàn phong tỏa các phương án tấn công bên phía đối phương. Thi đấu ở vị trí sở trường, Choudhury tạo ra vài pha xử lý sáng nước, tiêu biểu là tình huống tranh chấp cướp bóng hai rồi dứt điểm nguy hiểm ở cuối hiệp hai nhưng bàn thắng vẫn không đến.
Khoảng cách đẳng cấp giữa hai tập thể thể hiện rất rõ qua con số tài chính. Một mình Choudhury chiếm phần lớn trong tổng định giá 6,63 triệu euro của Bangladesh, trong khi Malaysia sở hữu dàn tuyển thủ đồng đều với tổng giá trị 7,23 triệu euro. Trên sân, tiền vệ sinh năm 1997 nhiều lần tỏ rõ thái độ thất vọng với đồng đội.
Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Thomas Dooley đưa ra nhận xét vừa thừa nhận vừa mỉa mai về sự cô độc của học trò: "Đúng là chúng tôi cần một người như Hamza ở hàng thủ. Chúng tôi cần cậu ấy ở hàng tiền vệ để tổ chức tấn công, để bao sân, để phòng ngự từ xa. Và chúng tôi cũng có thể còn cần cậu ấy ở phía trên, ở vị trí tiền đạo nữa".
Nếu không sớm cải thiện lối chơi, Bangladesh rất dễ biến thành "kho điểm" tại bảng A khi hai đối thủ tiếp theo là Singapore và chủ nhà Indonesia đều có thực lực được đánh giá cao.













