
Altay Bayindir có sai lầm đáng trách trước Arsenal.
Manchester United mở màn Ngoại hạng Anh 2025/26 với nỗi thất vọng lớn khi để thua Arsenal 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford. Bàn thắng duy nhất của Riccardo Calafiori ở phút 13, xuất phát từ sai lầm của thủ môn Altay Bayindir, đã đẩy Quỷ đỏ vào thế khó và làm dấy lên tranh cãi về quyết định để anh bắt chính thay Andre Onana.
Trong tình huống định đoạt trận đấu, từ một quả phạt góc của Arsenal, Bayindir băng ra đấm bóng nhưng thiếu lực, tạo cơ hội để Calafiori dễ dàng đánh đầu ghi bàn. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ lập tức phản ứng, cho rằng mình bị William Saliba cản trở, nhưng VAR xác nhận không có lỗi và trọng tài Simon Hooper công nhận bàn thắng. Pha xử lý yếu kém này đã khiến Bayindir trở thành tâm điểm chỉ trích.
Huyền thoại Gary Neville, bình luận trên Sky Sports, không ngần ngại: “Thủ môn phải mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ phàn nàn rằng bị phạm lỗi, nhưng thực ra Saliba không làm gì sai. Bayindir mới là người đặt tay lên cậu ấy. Bóng đi qua tay và rơi đúng vào vị trí Calafiori.” Đồng quan điểm, Clinton Morrison trên BBC Radio 5 Live nhấn mạnh: “MU cần củng cố vị trí thủ môn. Có rất nhiều thủ môn đẳng cấp đang sẵn có.”
Quyết định để Bayindir bắt chính thay vì Andre Onana, người đã bình phục chấn thương nhưng không có tên trong danh sách thi đấu, đến từ HLV Ruben Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn trao cơ hội cho những cầu thủ thể hiện tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng lựa chọn này đã gây tranh cãi. Bàn thua sớm không chỉ làm sụp đổ thế trận của Man United mà còn phơi bày điểm yếu ở vị trí thủ môn.
Thất bại này là lời cảnh báo cho Quỷ đỏ trong hành trình chinh phục mùa giải mới. Với áp lực ngày càng lớn, liệu Amorim sẽ tiếp tục tin tưởng Bayindir hay quay về với Onana để củng cố khung gỗ?