Ryan Giggs tìm cách khẳng định năng lực huấn luyện: Sắp có đảo chính ở Old Trafford?

16:09 Thứ năm 10/10/2013

Giggs là một tượng đài không thể tranh cãi ở M.U, và đã được “quy hoạch” vào chiếc ghế HLV trưởng tại sân Old Trafford trong một tương lai không quá xa. Nhưng ngay cả như thế thì vẫn còn hơi sớm để anh PR cho khả năng huấn luyện của mình, và chắc David Moyes sẽ không cảm thấy dễ chịu…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Triết lý “người nhà”

Nếu có một từ để mô tả triết lý quản trị ở M.U thì đó không gì khác hơn là “ổn định”. Dù bóng đá, đặc biệt là bóng đá Anh, vốn rất khắc nghiệt, các HLV của M.U vẫn có thời gian tại vị tương đối dài, nếu không muốn nói là rất dài: tính từ năm 1945 đến nay,”Quỷ đỏ” mới trải qua tổng cộng 9 đời HLV trưởng (Sir Matt Busby, Jimmi Murphy, Wilf McGuinness, Frank O’Farrell, Tommy Docherty, Dave Sexton, Ron Atkinson, Sir Alex Ferguson và David Moyes). Bình quân, mỗi chiến lược gia nêu trên đã dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford trong vòng gần 8 năm, và nên nhớ là nhiệm kỳ của Moyes vẫn chưa kết thúc.

Đã tới thời của quý ngài Ryan Giggs

M.U có lý do để tin tưởng vào mô hình “hướng nội” ấy trong cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, bởi nó dã mang lại cho họ vô số thành công (đặc biệt là trong kỷ nguyên Alex Ferguson) và bởi đó cũng là mô hình của CLB số 1 châu Âu hiện tại – Bayern Munich. Ở Bayern, HLV trưởng có thể thay đổi, nhưng những nhân vật then chốt khác trong guồng máy điều hành (Chủ tịch Hoeness, GĐĐH Rummenigge) thì phải là người của đội bóng từ nhỏ, trưởng thành cùng Bayern và gắn bó cả đời với sân Allianz. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi một huyền thoại sống của sân Old Trafford, một người đã dành trọn cả sự nghiệp cho M.U như Ryan Giggs được coi là ứng cử viên hàng đầu để kế nhiệm David Moyes. BLĐ M.U cũng như Sir Alex Ferguson đều không che giấu điều này khi đưa Giggs vào trong ban huấn luyện, còn đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer thì nói thẳng ra rằng Giggs muốn ngồi lên ghế HLV trưởng.

Khi “đại bàng” tỏ thái độ

Tuy nhiên, dù sở hữu tầm ảnh hưởng rất lớn ở M.U (tháng 5/2013, anh thậm chí đã họp cùng Ferguson và Moyes để quyết định tương lai của Rooney), Giggs vẫn khá im tiếng đối với triển vọng hành nghề HLV. Vài ngày trước, khi Moyes chìm trong cơn bão chỉ trích vì M.U có màn khởi đầu mùa bóng tệ hại nhất sau nhiều năm, chính Giggs đã đứng ra bênh vực ông thầy mới: “lỗi là của các cầu thủ, không phải HLV”.

Sự thẳng thắn quan điểm của Ryan Giggs như lời cảnh báo với HLV David Moyes

Do đó, việc Giggs đăng đàn khẳng định năng lực huấn luyện của mình có thể mang theo khá nhiều ẩn ý. “Tôi nghĩ mình có nhiều điểm chung với Sir Alex Ferguson. Chúng tôi đều tin rằng bí quyết chiến thắng là khuyến khích các cầu thủ chiến đấu với hơn 100% sức lực” – anh trả lời phỏng vấn giáo sư Chris Brady (Trường kinh doanh Cass, ĐH Thành phố London). Thoạt nghe thì dường như phát ngôn này không có gì đặc biệt, nhưng nếu phân tích kỹ thì khác. Hiện tại, Moyes đang cố gắng xác lập một phương pháp huấn luyện riêng, khác biệt gần như hoàn toàn với Ferguson, vậy thì “giống Ferguson” cũng có nghĩa là “khác Moyes”? Nếu Giggs chỉ là một người ngoài, hoặc kể cả là một huyền thoại đã giải nghệ như Paul Scholes, thì tuyên bố của anh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng anh đang đảm nhận vai trò trợ lý HLV M.U, và rõ ràng là Giggs không nên công khai bày tỏ sự khác biệt về mặt quan điểm với HLV trưởng, trừ khi có một lý do đặc biệt.

Một cuộc đảo chính?

Lý do ấy chính xác là gì thì chỉ có Giggs và Brady biết. Nhưng cũng có thể suy đoán một chút: trong bài phỏng vấn, cầu thủ kiêm HLV người Xứ Wales còn tiết lộ rằng “Tôi sẵn sàng chấp nhận những cá tính phức tạp trong phòng thay đồ. Đúng là một đội bóng cần phải có 7-8 cầu thủ luôn chơi bóng với phong độ ổn định tuần này qua tuần khác. Nhưng vào những thời khắc khó khăn, chính những cầu thủ ưa nổi loạn kia sẽ tạo ra sự khác biệt”. Đây chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt David Moyes, người vốn chỉ quen làm việc ở các CLB hàng khá và chưa chứng tỏ được khả năng quản trị ngôi sao. Cần nhắc lại, dù mới chỉ làm việc ở M.U vài tháng nhưng Moyes đã kịp hục hặc với Van Persie (đừng ngạc nhiên khi tiền đạo người Hà Lan không có phong độ cao ở mùa giải này), Rooney cũng như Ferdinand.

Giggs tự tin mình có thể bình địa phòng thay đồ của Quỷ Đỏ

Trong bối cảnh đó, đối với những người hữu tâm, phát ngôn của Giggs chẳng khác nào một lời tự tiến cử rằng: “Ok, Moyes không thu phục được các trụ cột, nhưng tôi thì khác và tôi có thể thực hiện tốt điều đó”. Nếu thế, tại sao không đặt luôn Giggs vào ghế HLV trưởng thay cho Moyes? Rất có thể ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu gia đình Glazer, và chắc hẳn Moyes đã ít nhiều cảm thấy chột dạ. Nếu 1-2 ngày nữa chúng ta thấy Moyes đăng đàn khẳng định năng lực của mình, thì đó chính là dấu hiệu rõ nhất cho thấy ông đang e ngại Giggs và sóng ngầm ở Old Trafford sẽ có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Anh vốn là một người khôn khéo, nếu không Giggs đã không thể che giấu vụ ngoại tình với em dâu Natasha lâu đến thế (dù đây không phải điều gì mẫu mực về mặt đạo đức), không thể trụ lại Old Trafford trong suốt 20 năm trời và không thể đẩy gánh nặng “người của giới showbiz” sang Beckham (hồi mới khởi nghiệp, Giggs cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông nhờ vẻ ngoài sáng sủa) để tập trung chơi bóng. Giggs từng bị phân biệt đối xử khi còn nhỏ (cha anh là người gốc Sierra Leone) và thừa hiểu tầm quan trọng của một môi trường sống hòa hợp, nên nếu không có động cơ rõ ràng thì anh chẳng dại gì phát biểu lung tung để rồi (có nguy cơ) khiến Moyes phật ý.
Trương Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục