Rudy, một bất ngờ thú vị của đội tuyển Đức

15:12 Thứ ba 09/09/2014

Đức khởi đầu suôn sẻ ở vòng loại EURO 2016 khi hạ Scotland trên sân nhà, cho dù khá nhọc nhằn. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục ấy không gây nhiều ngạc nhiên, vì một loạt trụ cột vừa chia tay ĐTQG. Do đó, Joachim Loew có quyền đánh cược.

Vụ cược lớn nhất của Joachim Loew chắc chắn phải là Sebastian Rudy (Hoffenheim). Bởi lẽ, cầu thủ 24 tuổi đang chơi cho một đội bóng khiêm tốn không chỉ được đá chính, mà còn sắm vai hậu vệ phải. Người Đức có cơ sở để hoài nghi vào ánh mắt của họ, vì trên thực tế, Rudy chưa bao giờ chơi ở vị trí này, từ CLB đến ĐTQG.

Rudy, một bất ngờ thú vị

Tuy nhiên, không khó lý giải về quyết định mạo hiểm của Loew. Vì sau khi Philipp Lahm chia tay ĐTQG ở tuổi 30, đội tuyển Đức đột ngột hụt hẫng ở vị trí này. Thách thức cho Loew càng lớn, vì Lahm vừa cùng ĐTQG đến ngôi VĐTG. Tình hình càng thêm khó khăn do các chọn lựa tốt nhất là Jerome Boateng và Benedikt Howedes đều đang thể hiện ấn tượng hơn ở vị trí trung vệ. Trong khi ấy, Kevin Grosskreutz (Dortmund) không phải là mục tiêu đáng chú ý vì đây chẳng phải sở trường của anh. Một chọn lựa thích hợp khác là Antonio Rudiger, nhưng hiện nay, Stuttgart đang sử dụng cầu thủ 21 tuổi này ở trung lộ. Dĩ nhiên, Đức còn có Sebastian Jung, nhưng tài năng của Wolfsburg đang chấn thương. Dennis Diekmeier (Hamburg) cũng “ngoài vùng phủ sóng”. Vì thế, Loew mới phải đặt niềm tin vào Rudy.

Một trong những nguyên nhân khiến Loew chọn Rudy là khả năng chuyền bóng. Vì tại Hoffenheim, anh là một trong hai tiền vệ phòng ngự. Khi ở đỉnh cao phong độ, Rudy có thể đạt độ chính xác lên tới 100%, còn thông thường, thông số ấy ở mức 93%. Đây chính là yếu tố mà Đức cần có, sau khi Lahm rút lui, vì anh thường là người khởi xướng tấn công từ hàng thủ. Phương án này đặc biệt hiệu quả khi Muller dạt sang cánh. Ở hiệp đầu trận thắng Scotland, Rudy thể hiện đúng hình ảnh hậu vệ phải như mong đợi và hỗ trợ tốt cho Muller ở hành lang phải. Trong 20 phút đầu, Rudy in dấu giày trong mọi pha tấn công hay nhất của Đức và có đường tạt bóng cho Muller mở tỷ số.

Tuy nhiên, Rudy vẫn còn nhiều khiếm khuyết, dù điều này không bất ngờ khi anh chơi lệch vị trí. Một trong những tình huống để lộ điểm yếu của Rudy là khi Ikechi Anya bứt phá vào khoảng trống mà cầu thủ của Hoffenheim để lại trong khi hàng thủ Đức đang dâng lên rất cao. Thế nhưng, sai phạm kiểu này phần nào nhẹ hẳn do vào thời điểm đó, toàn đội Đức đều chơi không tốt. Sự cân bằng vốn có đã không còn, sau khi Erik Durm bỏ qua nhiệm vụ phòng thủ để tham gia tấn công. Vì thế, có thể cho rằng Rudy là vị trí không đáng ngại nhất của Đức khi Scotland tràn lên tìm bàn gỡ, trước lúc Muller đánh gục đối phương bằng bàn thắng thứ 2 của anh.

Do đó, sau khi gây bất ngờ bằng sự hiện diện trong đội hình chính tuyển Đức, Rudy không còn cơ hội thể hiện ở ĐTQG sẽ là một bất ngờ nữa. Nói cách khác, tương lai ở ĐTQG đang rộng mở trước mắt cầu thủ này, sau cuộc thử nghiệm kỳ lạ của HLV Loew.

An Bảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục