Ronaldo đã và đang tạo lập được vị thế của một huyền thoại tại Bernabeu. Anh vẫn đang cùng bầy Kền kền chinh phục các đỉnh cao mà chức vô địch La Liga và Champions League mùa này là những mục tiêu gần tầm tay nhất. Điều đó chứng tỏ Ronaldo đang có được mọi thứ tại Real và sẽ chỉ có kẻ “điên khùng” mới nghĩ đến chuyện ngôi sao người Bồ dứt áo ra đi tìm bến đỗ khác. Nhưng trong thế giới bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ronaldo hiện tại chưa muốn rời Real, không có nghĩa là trong tương lai anh sẽ không bất ngờ chuyển đến một đội bóng khác. Ronaldo có thể đang phá hết kỷ lục ghi bàn này đến kỷ lục ghi bàn khác, có thể sẽ chinh phục được mọi danh hiệu cùng Real, nhưng liệu anh có thực sự “hạnh phúc” hay không thì chỉ có mình Ronaldo biết.
Ronaldo đã từng không ít lần lên tiếng bày tỏ sự khó chịu và bất mãn của mình về việc bị các CĐV đối xử thiếu công bằng, vẫn phải nhận những lời chỉ trích dù mình vẫn thi đấu tốt. Đó chính là cơ sở để những ai giàu trí tưởng tượng, đặc biệt là các CĐV Man City mơ về một ngày cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ cập bến Etihad. Thực ra đây là một thương vụ bom tấn không phải là không thể xảy ra. Man City đã và đang chứng tỏ được tham vọng của một đội bóng lớn, là nơi tập hợp nhiều ngôi sao và đủ sức thỏa mãn niềm khát khao chinh phục danh hiệu và tiền bạc của Ronaldo. Đi sâu hơn một chút về chuyện tiền bạc, nếu như về Man City, Ronaldo sẽ được nhận mức lương hậu hĩnh hơn so với những gì anh đang có được ở Bernabeu.
![]() |
| Ronaldo sẽ chịu thiệt với mức tính thuế mới tại La Liga |
Theo những thông tin từ báo chí TBN, chính phủ nước này dự định sẽ ban hành một luật thế mới áp dụng cho những cá nhân là người nước ngoài có thu nhập cao, trong đó có các cầu thủ triệu phú như Ronaldo. Theo đó, mức thuế mới sẽ lên tới 54%, thay vì chỉ có 24% như trước kia. Riêng xứ Catalan, mức thuế mới áp dụng sẽ cao hơn là 56%. Điều này đồng nghĩa với việc mức thuế tại La Liga là cao nhất tại châu Âu và thu nhập của các siêu sao như Ronaldo hay Messi sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Hiện tại, mức lương của Ronaldo tại Real vào khoảng 310.000 bảng/tuần, áp dụng luật thuế trên, nó chỉ còn 142.600 bảng/tuần. Trong năm cuối cùng hợp đồng tức là năm 2015, theo thỏa thuận Ronaldo sẽ được nhận mức lương 400.000 bảng/tuần, thực tế sẽ chỉ còn lại 184.000 bảng/tuần. Nếu tính theo năm, mức lương thực tế của Ronaldo sẽ chỉ còn khoảng 9,6 triệu bảng/mùa.
Nếu về Anh thi đấu, mức thuế mà Ronaldo phải chịu sẽ chỉ còn là 45%, thay vì 50% như trước. Theo đó mức lương mà Ronaldo nhận được một tuần sẽ là 220.000 bảng/tuần, hơn 36.000 bảng so với khi ở Real. So về mặt tiền bạc, Man City không hề thua kém Real, thậm chí còn chịu chơi hơn. Mức lương của Ronaldo không thấm vào đâu so với túi tiền không đáy của những ông chủ Ả rập. Mức 9,6 triệu bảng/mùa sẽ nhanh chóng lùi vào dĩ vãng và Ronaldo sẽ hoàn toàn có thể nhận được mức lương khủng nhất lịch sử (nếu như anh chịu gật đầu về Etihad). Về phía Real, giả dụ nếu bán đi Ronaldo, họ sẽ thu về ít nhất phải bằng với số tiền họ bỏ ra để có được anh là 80 triệu bảng. Số tiền này đủ để ông chủ Perez hiện thực hóa giấc mộng thâu tóm những cầu thủ trẻ, tài năng nhất của bóng đá châu Âu và thế giới.
![]() |
| Liệu điều này có phải là hoang tưởng? |
Cách đây ít lâu, Perez đã tiết lộ kế hoạch từ nay đến năm 2012 sẽ xây dựng một Real vững mạnh, ổn định và có thể thống trị trong thời gian dài bằng việc mua về những ngôi sao trẻ sáng giá nhất hiện tại. Đó là Jack Wilshere của Arsenal, Mario Goetze của Dortmund, Eden Hazard của Lille, Neymar của Santos, và nhiều tên tuổi khác. Với số tiền này, Real hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí để dùng nó cho việc xây dựng “hòn đảo tỷ đô” ở Dubai, một trong những kế hoạch bành trướng và quảng bá hình ảnh quy mô lớn của Real trên toàn thế giới.
Xét trên khía cạnh chuyên môn, việc bán Ronaldo chắc chắn là một mất mát, nhưng không phải là việc không thể thay thế. Ronaldo đã ghi “hàng trăm” bàn thắng, phá hết kỷ lục ghi bàn này ghi bàn khác, nhưng anh không phải là tất cả. Real vẫn còn đó Higuain, người đã ghi tới 18 bàn thắng và tung ra 5 đường kiến tạo thành bàn chỉ sau 13 trận được đá chính ở mùa này, vẫn còn đó Benzema người đang gợi nhớ lại hình bóng của huyền thoại Ro “béo” thuở nào, vẫn còn đó những Oezil, Di Maria, những chân chuyền lợi hại bậc nhất châu Âu với tổng cộng 34 đường chuyền thành bàn. Ronaldo chỉ là một cá nhân, và Real hoàn toàn có thể thay thế Ronaldo bằng một hệ thống, một lối chơi dựa trên tập thể các ngôi sao khác.
Chính vì thế, với câu hỏi: liệu Ronaldo tới Man City có phải là điều hoang tưởng. Câu trả lời sẽ là: không hề…!
















