
Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng tuyển Bồ Đào Nha đang chịu áp lực khi bước vào trận lượt về tứ kết Nations League gặp ĐT Đan Mạch. Ở trận lượt đi tại Copenhagen, Bồ Đào Nha để thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Rasmus Hojlund. Ronaldo thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn kém cỏi của cả đội, nhưng vẫn tin tưởng vào khả năng lội ngược dòng nhờ lợi thế sân nhà.
Phát biểu trước trận đấu, ngôi sao 40 tuổi chia sẻ: "Không khí đang trở nên căng thẳng hơn. Tôi không giấu diếm điều đó. Chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng vì cần phải thắng, nhưng đó cũng chính là vẻ đẹp của bóng đá." Anh kêu gọi người hâm mộ tiếp thêm động lực cho đội tuyển: "Ngày mai, tôi kêu gọi các cổ động viên đồng hành cùng chúng tôi. Hãy tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng, vì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Dù không hài lòng với trận thua ở lượt đi, Ronaldo vẫn giữ tinh thần lạc quan: "Tôi đã từng thua trong 90 phút, nhưng chưa bao giờ chấp nhận thất bại ngay từ lượt đi. Có những ngày tệ hại, hôm trước tôi đã chơi không tốt, cả đội cũng vậy, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Ngày mai, tôi muốn rời sân Alvalade với tư thế ngẩng cao đầu. Nếu tôi ghi bàn, tôi sẽ hạnh phúc, nhưng nếu không, chỉ cần Bồ Đào Nha chiến thắng là đủ."
Ronaldo cũng bác bỏ những nghi ngờ về tinh thần thi đấu của đội bóng và khẳng định: "Đội tuyển quốc gia luôn có tinh thần chiến đấu. Đôi khi chúng tôi chơi không tốt, nhưng đó là bóng đá. Điều quan trọng là không có gì phải lo lắng, quá khứ đã qua. Chúng tôi sẽ đoàn kết để giành một kết quả tốt nhất."
Sau cùng, Ronaldo cũng lên tiếng bảo vệ HLV Roberto Martínez, nhấn mạnh rằng việc chỉ trích thuyền trưởng là không công bằng.