Chuyện đó đâu ai ngờ
Ngay từ ngày đầu tiên bước ra thảm cỏ của Bernabeu, Ronaldo đã cho tất cả thấy mình “hợp gu” với nơi này như thế nào: bóng bẩy, hào nhoáng như một minh tinh Hollywood. Những bước chạy sau đó của Ronaldo trong màu áo trắng cũng chứng minh, dường như anh sinh ra để chơi cho Kền kền trắng.
Sẽ không cần thiết khi nhắc đến những con số thống kê của CR7 trong hơn 3 mùa giải qua tại Bernabeu. Nếu chỉ tính đến thành tích cá nhân trên sân cỏ, rõ ràng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có những bước tiến nhảy vọt so với thời ở Quỷ đỏ. Ngay cả điểm yếu được cho là lớn nhất của Ronaldo: hiếm khi tỏa sáng trong các trận cầu lớn và quan trọng cũng đã được anh cải thiện đáng kể. Nhìn chung, tất cả đều đi đúng lịch trình dự tính của CR7, cho đến một ngày anh cảm thấy… buồn.
Khi nỗi buồn chuyển thành sự chán chường không thể cứu vãn, ngôi sao người BĐN bắt đầu tính đến chuyện ra đi, rời khỏi CLB mà anh “mơ ước được khoác áo từ nhỏ”. Chuyện đó không ai ngờ.
Trở về mái nhà xưa, nên không?
Ở Bernabeu, Ronaldo là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, là chân sút khủng khiếp nhất Real 3 mùa bóng qua và là rất nhiều thứ khác, nhưng anh lại không là người được yêu mến và ủng hộ nhất. Thậm chí, có vẻ như những gì CR7 làm chưa bao giờ khiến NHM đội bóng áo trắng hài lòng. Họ sẵn sàng la ó khi anh đá kém hoặc xử lí hỏng một tình huống nào đó. Với họ, Ronaldo giống một cỗ máy ghi bàn và chiến thắng trị giá 80 triệu bảng hơn là một ngôi sao cần được cổ động, ủng hộ và ngưỡng mộ như bao ngôi sao khác.
Không riêng NHM, ngay cả BLĐ Real Madrid cũng coi nhẹ cống hiến của CR7. Kể từ ngày chuyển đến Bernabeu, Ronaldo chưa từng được đề nghị một cách chính thức về việc tăng lương hay gia hạn hợp đồng. Đến mùa hè tới, bản hợp đồng của anh và Real chỉ còn thời hạn đúng 2 năm. Đó chắc chắn là điều khó hiểu và không hề dễ chịu với bất cứ ngôi sao nào trong tình cảnh tương tự.
Tất cả đều trái ngược hoàn toàn với thời ở Old Trafford, nơi anh là “vua” theo gần đúng nghĩa của từ này. Ronaldo luôn được Sir Alex nhất mực ưu ái và bảo vệ, trong khi trên sân cỏ, tất cả đồng đội đều sẵn sàng hy sinh làm nền để anh tỏa sáng khi cần thiết. Bên ngoài, các CĐV M.U sẽ coi Ronaldo là một huyền thoại thực sự nếu anh gắn bó với nơi này lâu hơn nữa.
Trở lại M.U, ngoài việc được chào đón như một đứa con lưu lạc đã lâu bất ngờ trở về, Ronaldo còn đứng trước cơ hội chinh phục các danh hiệu lớn nhỏ cùng Quỷ đỏ. Nếu tại Real Madrid, anh còn không thể chiến thắng, thì nơi nào khác (tất nhiên loại trừ Barcelona) có thể đem về cho Ronaldo danh tiếng, niềm vui, nguồn cảm hứng chơi bóng và cả những danh hiệu cao quý? Câu trả lời chỉ có thể là United.
Hàng công chật chội của M.U sẽ không phải là vấn đề với tài năng của CR7, không những thế anh còn có thể cùng Rooney và Van Persie tạo thành bộ ba đáng sợ nhất châu Âu. Người ta đã từng nghi ngờ khả năng thành công của Van Persie khi tiền đạo này đến Old Trafford, với những lý do tương tự dành cho Ronaldo ở thời điểm này nếu anh quay trở lại M.U. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan đang thành công thế nào thì ai cũng thấy rõ. Với Ronaldo, một phần trong lịch sử thành công của CLB, chắc chắn Quỷ đỏ chỉ có thể mạnh lên.
Thêm một vấn đề nhỏ nữa, nhưng có thể sẽ là mấu chốt trong cuộc tình giữa Ronaldo và Real Madrid: thuế thu nhập cá nhân. Tây Ban Nha sẽ tăng thuế thu nhập từ 24% lên đến 52%, có nghĩa là đội bóng của Perez có ít lý do hơn để giữ chân số 7 của mình, đơn giản vì Ronaldo không đời nào chịu thiệt. Muốn đảm bảo “quyền lợi” cho CR7, Nhà trắng có thể phải chi gấp đôi số tiền hiện tại.
Sẽ khó có chuyện Ronaldo trở về M.U ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông này, nhất là khi cả hai chuẩn bị gặp lại nhau tại Champions League. Mức giá chuyển nhượng có thể là một rào cản lớn, nhưng với những gì đã và đang xảy ra, ngày ngôi sao người BĐN tái hợp với đội chủ sân Old Trafford có lẽ không còn quá xa?
Ngay từ ngày đầu tiên bước ra thảm cỏ của Bernabeu, Ronaldo đã cho tất cả thấy mình “hợp gu” với nơi này như thế nào: bóng bẩy, hào nhoáng như một minh tinh Hollywood. Những bước chạy sau đó của Ronaldo trong màu áo trắng cũng chứng minh, dường như anh sinh ra để chơi cho Kền kền trắng.
![]() |
Sẽ không cần thiết khi nhắc đến những con số thống kê của CR7 trong hơn 3 mùa giải qua tại Bernabeu. Nếu chỉ tính đến thành tích cá nhân trên sân cỏ, rõ ràng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có những bước tiến nhảy vọt so với thời ở Quỷ đỏ. Ngay cả điểm yếu được cho là lớn nhất của Ronaldo: hiếm khi tỏa sáng trong các trận cầu lớn và quan trọng cũng đã được anh cải thiện đáng kể. Nhìn chung, tất cả đều đi đúng lịch trình dự tính của CR7, cho đến một ngày anh cảm thấy… buồn.
Khi nỗi buồn chuyển thành sự chán chường không thể cứu vãn, ngôi sao người BĐN bắt đầu tính đến chuyện ra đi, rời khỏi CLB mà anh “mơ ước được khoác áo từ nhỏ”. Chuyện đó không ai ngờ.
Trở về mái nhà xưa, nên không?
Ở Bernabeu, Ronaldo là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, là chân sút khủng khiếp nhất Real 3 mùa bóng qua và là rất nhiều thứ khác, nhưng anh lại không là người được yêu mến và ủng hộ nhất. Thậm chí, có vẻ như những gì CR7 làm chưa bao giờ khiến NHM đội bóng áo trắng hài lòng. Họ sẵn sàng la ó khi anh đá kém hoặc xử lí hỏng một tình huống nào đó. Với họ, Ronaldo giống một cỗ máy ghi bàn và chiến thắng trị giá 80 triệu bảng hơn là một ngôi sao cần được cổ động, ủng hộ và ngưỡng mộ như bao ngôi sao khác.
![]() |
Không riêng NHM, ngay cả BLĐ Real Madrid cũng coi nhẹ cống hiến của CR7. Kể từ ngày chuyển đến Bernabeu, Ronaldo chưa từng được đề nghị một cách chính thức về việc tăng lương hay gia hạn hợp đồng. Đến mùa hè tới, bản hợp đồng của anh và Real chỉ còn thời hạn đúng 2 năm. Đó chắc chắn là điều khó hiểu và không hề dễ chịu với bất cứ ngôi sao nào trong tình cảnh tương tự.
Tất cả đều trái ngược hoàn toàn với thời ở Old Trafford, nơi anh là “vua” theo gần đúng nghĩa của từ này. Ronaldo luôn được Sir Alex nhất mực ưu ái và bảo vệ, trong khi trên sân cỏ, tất cả đồng đội đều sẵn sàng hy sinh làm nền để anh tỏa sáng khi cần thiết. Bên ngoài, các CĐV M.U sẽ coi Ronaldo là một huyền thoại thực sự nếu anh gắn bó với nơi này lâu hơn nữa.
Trở lại M.U, ngoài việc được chào đón như một đứa con lưu lạc đã lâu bất ngờ trở về, Ronaldo còn đứng trước cơ hội chinh phục các danh hiệu lớn nhỏ cùng Quỷ đỏ. Nếu tại Real Madrid, anh còn không thể chiến thắng, thì nơi nào khác (tất nhiên loại trừ Barcelona) có thể đem về cho Ronaldo danh tiếng, niềm vui, nguồn cảm hứng chơi bóng và cả những danh hiệu cao quý? Câu trả lời chỉ có thể là United.
![]() |
Hàng công chật chội của M.U sẽ không phải là vấn đề với tài năng của CR7, không những thế anh còn có thể cùng Rooney và Van Persie tạo thành bộ ba đáng sợ nhất châu Âu. Người ta đã từng nghi ngờ khả năng thành công của Van Persie khi tiền đạo này đến Old Trafford, với những lý do tương tự dành cho Ronaldo ở thời điểm này nếu anh quay trở lại M.U. Tuy nhiên, cầu thủ người Hà Lan đang thành công thế nào thì ai cũng thấy rõ. Với Ronaldo, một phần trong lịch sử thành công của CLB, chắc chắn Quỷ đỏ chỉ có thể mạnh lên.
Thêm một vấn đề nhỏ nữa, nhưng có thể sẽ là mấu chốt trong cuộc tình giữa Ronaldo và Real Madrid: thuế thu nhập cá nhân. Tây Ban Nha sẽ tăng thuế thu nhập từ 24% lên đến 52%, có nghĩa là đội bóng của Perez có ít lý do hơn để giữ chân số 7 của mình, đơn giản vì Ronaldo không đời nào chịu thiệt. Muốn đảm bảo “quyền lợi” cho CR7, Nhà trắng có thể phải chi gấp đôi số tiền hiện tại.
Sẽ khó có chuyện Ronaldo trở về M.U ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông này, nhất là khi cả hai chuẩn bị gặp lại nhau tại Champions League. Mức giá chuyển nhượng có thể là một rào cản lớn, nhưng với những gì đã và đang xảy ra, ngày ngôi sao người BĐN tái hợp với đội chủ sân Old Trafford có lẽ không còn quá xa?
Khánh Băng |
00:00 30/11/-0001















