
Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch thuộc khuôn khổ tứ kết Nations League mới đây đã thu hút sự chú ý bởi màn ăn mừng gây tranh cãi của Rasmus Hojlund trước Cristiano Ronaldo.
Trong trận lượt đi tại Copenhagen, Đan Mạch giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của tiền đạo thuộc biên chế Manchester United. Điều đáng chú ý là sau khi ghi bàn, anh thực hiện pha ăn mừng “siu” thương hiệu của Cristiano Ronaldo.
Hình ảnh ấy khiến nhiều người suy đoán về một hành động khiêu khích, đặc biệt khi ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng xuất hiện trên sân. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận lượt về, ngôi sao đang chơi cho Al-Nassr đã có phản ứng đầy điềm đạm.
Chân sút 40 tuổi nói (được Manchester Evening News ghi lại): “Đối với tôi thì không có vấn đề gì cả. Tôi biết điều đó không phải là sự thiếu tôn trọng. Rất nhiều người trên khắp thế giới cũng ăn mừng theo cách đó".
“Tôi đủ thông minh để hiểu ý nghĩa phía sau hành động ấy. Thực tế, tôi cảm thấy vinh dự. Hy vọng ngày mai tôi có thể ăn mừng trước mặt cậu ấy, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Tôi vui vì cậu ấy thích kiểu ăn mừng của tôi".
Về phần mình, Rasmus Hojlund cũng nhanh chóng xua tan mọi hiểu lầm. Anh khẳng định động tác ấy là xuất phát từ sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Cristiano Ronaldo, người đã ghi 145 bàn thắng cho Manchester United, giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League.
Tình huống được khép lại bằng sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai thế hệ tiền đạo của “Quỷ đỏ”, trong một khoảnh khắc thể thao đầy cảm xúc và lịch thiệp.
Theo lịch thi đấu, trận lượt về Nations League giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).