
Zirkzee tìm đường rời MU.
Tương lai của Joshua Zirkzee tại Manchester United đang dần khép lại khi tiền đạo người Hà Lan không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Dù mới gia nhập đội bóng được 18 tháng với mức phí 43 triệu bảng, viễn cảnh chia tay sớm đang trở nên khả thi hơn bao giờ hết — và có lẽ, đó là một quyết định tốt cho cả đôi bên.
Ở mùa giải trước, Zirkzee từng là nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Amorim, góp mặt trong 21 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước khi dính chấn thương gân kheo. Tuy nhiên, sau khi trở lại ở mùa 2025–26, anh hoàn toàn bị gạt ra khỏi đội hình chính. Tính đến nay, Zirkzee chỉ mới có 82 phút thi đấu tại Premier League, chủ yếu từ băng ghế dự bị — con số quá ít với một cầu thủ từng được kỳ vọng là tương lai của hàng công Quỷ đỏ.
Nguyên nhân không chỉ đến từ phong độ, mà còn từ chính sách nhân sự mới của MU. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đội chủ sân Old Trafford đã chiêu mộ ba tiền đạo mới, bao gồm bản hợp đồng bom tấn Benjamin Sesko. Ở vai trò số 10 hoặc tiền đạo lùi, Zirkzee giờ đây phải xếp sau Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Mason Mount. Thực tế, anh đã trở thành lựa chọn thứ sáu hoặc bảy trong sơ đồ tấn công — một vị trí gần như không có cơ hội thể hiện.
Với Zirkzee, ra đi là con đường duy nhất để cứu vãn sự nghiệp. Tiền đạo 24 tuổi từng được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Hà Lan, nhưng việc ít được thi đấu khiến anh đánh mất phong độ và bị HLV Ronald Koeman loại khỏi danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia. Tham vọng lớn nhất của Zirkzee lúc này là góp mặt tại World Cup 2026, và để làm được điều đó, anh cần một CLB có thể trao cơ hội ra sân thường xuyên.
Theo nhiều nguồn tin từ châu Âu, Juventus và Napoli đang theo dõi sát sao tình hình của Zirkzee, trong khi một vài đội bóng Ngoại hạng Anh cũng sẵn sàng chi tiền để có anh ngay trong tháng Giêng. Việc ra đi sẽ giúp cựu cầu thủ Bologna có thêm nửa mùa giải để tìm lại phong độ, chứng tỏ giá trị và mở ra cánh cửa trở lại tuyển Hà Lan.

Việc ra đi là con đường duy nhất để cứu vãn sự nghiệp của Zirkzee.
Từ góc nhìn của Manchester United, việc để Zirkzee ra đi cũng không phải lựa chọn tồi. Việc giữ một cầu thủ đang bất mãn chỉ khiến nội bộ đội bóng thêm căng thẳng, trong khi hàng công hiện tại vẫn đủ chiều sâu để thay thế. Bán anh không chỉ giúp MU thu hồi một phần chi phí chuyển nhượng, mà còn giải phóng quỹ lương và giảm áp lực tài chính.
Cuối cùng, có thể nói mối duyên giữa Zirkzee và Manchester United đã đi đến hồi kết. Cầu thủ muốn được ra sân và khẳng định bản thân, trong khi CLB lại định hướng tái thiết với những gương mặt mới. Một cuộc chia tay trong tháng Giêng sẽ là giải pháp hợp lý, mang lại lợi ích cho cả hai phía — Zirkzee được tự do theo đuổi tham vọng, còn Manchester United có thể ổn định đội hình và tập trung vào chặng đường phía trước.