Dù sao trong lúc mọi câu trả lời đều chưa ngã ngũ, chuyện ai đúng sai, cảm tính hay không cảm tính thì người hâm mộ vẫn thấy rõ một điều, Rio và Roy ai cũng có những cái lý của mình và ẩn sâu trong những quyết định của Roy là cả một khoảng lặng mà khi bình tâm bản thân Rio cũng phải thấy mình “chưa thật sự sẵn sàng” để hoàn thiện nốt miếng ghép nơi hàng hậu vệ cùng các thành viên khác trong tuyển vào lúc này!
“Tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại không được triệu tập. Lý do gì vậy?” Với riêng cá nhân tôi: Dù với bất kỳ lý do gì, dù những lý do đó chẳng bao giờ cần câu trả lời thì những những người Anh, những bạn đọc yêu bóng đá chắc chắn phải chấp nhận một thực tế rằng: Đó là những quyết định “rất con người”!
Là một người yêu MU và theo anh suốt mùa giải vừa qua, có thể thấy Rio lúc này không còn là một Rio bản lĩnh với những pha phán đoán tình huống băng cắt thông minh. Trong mùa giải vừa qua, đặc biệt trong những vòng đấu cuối, những người dễ dãi nhất cũng khó có thể tha thứ cho những sai lầm có hệ thống của anh. Anh có thể được “xí xóa” bởi dai dẳng của chấn thương lưng nhưng phong độ của anh là chưa thực sự tốt, anh không làm chủ chính khu vực của mình, không là chỗ dựa yên tâm khi MU vắng đi Vidic, khiến cảnh sát đã vào cuộc xem đội bóng của anh Manchester có “đi đêm” bán độ tỷ số và chức vô địch mùa giải vừa qua hay không cơ mà.
 |
| Rio Ferdinand không xứng đáng bị đối xử như vậy vào lúc mà tuyển Anh đang cần anh nhất. Ảnh: Internet |
Không thể phủ nhận anh đã từng là một siêu hậu vệ, cảm giác bóng tốt và có thể chuyển các đường bóng từ cản phá qua tấn công, cùng những pha không chiến tốt đậm chất Anh. Anh đã cầu thủ đẳng cấp thế giới khi mới ở tuổi 23. Anh cũng đã 81 lần khoác áo tuyển Anh và đã từng được chọn vào các đội tuyển FIFA World Cup. Nhưng những tố chất đó trong mùa giải vừa qua dường như không còn được anh vận dụng nhiều. Lampard, Terry, Barry, Gerrard... tất cả đều được triệu tập, tại sao Rio lại không? Tại Rio đã không là chính mình. Mùa giải qua trung vệ này dù đã đá chính 30 trận tại Premier League, nhiều nhất từ năm 2008, nhưng anh liên tục khiến người hâm mộ Quỷ đỏ phải lo lắng. Chủ quan xem thường đối thủ yếu; hở sườn, xoay sở chậm và đôi khi có những tình huống bóng “ngớ ngẩn” dẫn đến những bàn thua thật đáng trách khi gặp những đội bóng mạnh có hàng tấn công đa dạng. Điển hình là như "séc tennis" muối mặt 1-6 trước MC ngay tại Nhà hát của những ước mơ, rồi trận để hòa không tưởng 4-4 trước Everton… hàng hậu vệ dưới sự chỉ huy của anh đã thi đấu dưới mức cho phép. Thật sự là rất tồi. Và rồi giờ anh lên tiếng chỉ trích.
FA đã giao Roy là thuyền trưởng, trọng trách này của ông chắc chắn còn lớn gấp nhiều lần cái tự ái nhất thời của anh. Là một người thủ lĩnh, anh cần phải biết im lặng chứ không nên lớn tiếng với người thầy của mình. Việc cầm trịch và đối xử công bằng với cả 11 cá tính trên sân và vô số cá tính trong phòng thay đồ đã đủ khiến Roy đau đầu. Thêm Rio vào tất cả có thể sẽ bị đảo lộn, mà điển hình nhất là chiếc băng đội trưởng vừa được trao cho tiền vệ Steven Gerrard. Sau nỗ lực hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa anh và John Terry bất thành, Roy đã phải đưa ra quyết định khó khăn, nhằm tránh xung đột xảy ra trong nội bộ Tam sư, Roy đặt niềm tin vào John Terry và loại Rio Ferdinand vì thật ra ông không giấu giếm ý đồ muốn xây dựng một bộ khung nơi hàng thủ là những cầu thủ vừa giành được chiếc cúp C1 danh giá với lối chơi khoa học, chặt chẽ mà nhiều người vẫn tếu táo “dựng chiếc xe bus 2 tầng” và nó đúng với thực lực và tuyển Anh lúc này.
Có thể Roy sẽ là người đầu tiên xách va li rời tuyển Anh nếu họ không vượt qua được vòng bảng với hàng loạt quyết định khó hiểu, có phần cảm tính như việc lựa chọn Gary Neville, người chưa từng làm công tác huấn luyện, chọn Phil Jones đá cánh phải chứ không phải một Micah Richards đang đạt độ chín và chơi rất thành công, hiệu quả trong màu áo câu lạc bộ vừa đạt chức vô địch MC. Ngay cả khi hàng tiền vệ bị lung lay khi Gareth Barry bị đau rồi Frank Lampard rách cơ háng, người ta mong ông sẽ gọi lại Carrick - một tiền vệ cần mẫn và rất hiệu quả ở khả năng đánh chặn, nhưng ông đã không chọn bởi “cậu ý không muốn ngồi trên băng ghế dự bị”… cao điểm hơn khi Gary Cahill không thi đấu và ông không gọi Rio… mà thay vào đó là Martin Kelly của Liverpool. Những câu hỏi, những lý do, lý lẽ sẽ còn được tranh luận thật nhiều. Những người “khắt khe” chắc chắn sẽ đồng tình để Rio bật lại Roy. Nhưng nếu xâu chuỗi các sự kiện có thể thấy quyết định đó của Roy dù không thể khiến tất cả hài lòng nhưng đó là quyết định an toàn nhất vào lúc này. Hay nói cách “rất con người” sau những lùm xùm ngoài sân cỏ, sau những bất đồng sâu sắc trong vụ phân biệt chủng tộc với người em của Rio, Rio không thể đứng chung cùng Terry ở trung tâm hàng phòng ngự. Hãy hiểu cho quyết định của Roy vì ông cũng đã “rất con người”.
Một lần nữa EURO lại ngoảnh mặt với anh. Anh vẫn là một ngôi sao vô duyên với EURO đến kỳ lạ! Và trước khi đi tìm lời giải cho sự vô duyên đó của mình, anh cần phải chấp nhận vì một không khí thân thiện và một tập thể vì cộng đồng đúng theo truyền thống vốn có của những chàng ngự lâm quân: Một người vì mọi người!
Rio không xứng đáng bị đối xử như vậy vào lúc mà tuyển Anh đang cần anh nhất! Nhưng hãy vì một tuyển Anh “an toàn” Rio nhé! Học cách biết chấp nhận chỗ đứng và vị trí của mình trong trật tự mới! Hãy mỉm cười và đi tắm nắng như Carrick. Đấy mới chính là bản lĩnh một ngôi sao!
(Bạn đọc: Nam Khánh)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001