Semenyo đã có một mùa giải ấn tượng với Bournemouth.
Trận hòa 4-4 đầy kịch tính giữa Manchester United và Bournemouth tại Old Trafford không chỉ để lại nhiều cảm xúc trái chiều, mà còn vô tình mở ra một cuộc tranh luận mới về chuyển nhượng. Tâm điểm của câu chuyện chính là Antoine Semenyo, cầu thủ đã khiến hàng thủ Quỷ đỏ liên tục chao đảo và trực tiếp ghi bàn vào lưới đội chủ nhà.
Trong hiệp một, Semenyo tận dụng sai lầm cá nhân của Luke Shaw để tung cú dứt điểm chuẩn xác ở phút 40, quân bình tỷ số 1-1 cho Bournemouth, sau khi Man United sớm vươn lên dẫn trước. Bàn thắng này không chỉ thể hiện sự nhạy bén của tiền đạo người Ghana, mà còn cho thấy khả năng trừng phạt sai lầm ở đẳng cấp cao nhất.
Màn trình diễn ấn tượng đó lập tức thu hút sự chú ý của Rio Ferdinand. Trên mạng xã hội, cựu trung vệ huyền thoại của Man United đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Đừng để cậu ấy rời đi sau trận đấu này,” kèm biểu tượng cảm xúc thể hiện sự phấn khích. Đây được xem như lời tiến cử công khai của Ferdinand dành cho Semenyo, trong bối cảnh Quỷ đỏ vẫn đang loay hoay tìm kiếm một mũi nhọn tấn công ổn định.
Ở mùa giải năm nay, Semenyo đã ghi 7 bàn tại Ngoại hạng Anh cho Bournemouth, trở thành một trong những tiền đạo có phong độ ổn định nhất ở nhóm CLB trung bình khá. Phong độ đó giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, trong đó có Liverpool và Manchester City. Theo truyền thông Anh, hai đội bóng này đều đã nắm rõ điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 65 triệu bảng của chân sút người Ghana.
Dù vậy, Ferdinand lại muốn Man United là điểm đến tiếp theo của Semenyo. Quan điểm này càng đáng chú ý khi Quỷ đỏ đã chi hơn 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè để mang về những cái tên như Benjamin Sesko, Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, theo Ferdinand, vấn đề của Man United không nằm ở số tiền đã bỏ ra, mà ở việc chưa tìm được mẫu tiền đạo đủ sắc bén và ổn định ở Premier League.
Bản thân Ferdinand cũng thừa nhận Man United chơi khá tốt trong hiệp một, khi dẫn 2-1 nhờ các pha lập công của Amad Diallo và Casemiro. Tuy nhiên, ông không giấu được sự thất vọng với những sai lầm phòng ngự, đặc biệt ở tình huống để Semenyo ghi bàn, cho rằng đó là sự khác biệt giữa một đội bóng lớn và một đội bóng còn thiếu bản lĩnh.
Ở góc độ khác, HLV đội tuyển Ghana Otto Addo cũng tin rằng Semenyo sẽ sớm rời Bournemouth để tìm kiếm thử thách lớn hơn. Với phong độ hiện tại và sự quan tâm từ các đại gia Ngoại hạng Anh, tương lai của tiền đạo 24 tuổi đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.
















