Làm khách của Crystal Palace, Liverpool có khởi đầu khó khăn và để đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp 2. Sau đó, Mohamed Salah tỏa sáng đưa trận đấu về thế cân bằng. Và Elliott vào sân từ băng ghế dự bị, ghi bàn phút 90+1 để trở thành người hùng của The Kop.

Niềm vui khó tả của Liverpool.
Elliott đã được khen ngợi một thời gian dài sau khi đến Anfield với giá 4 triệu bảng từ Fulham. Và hôm nay, anh như đã trưởng thành với một khoảnh khắc đáng nhớ.
Cựu cầu thủ Man United, Rio Ferdinand lên tiếng: "Elliott có tài năng phi thường. Chúng ta đã thấy ở đội U21 Anh, cậu ấy ở trên một bậc so với phần còn lại.
Elliott cho họ thêm một lựa chọn khác. Cậu ấy có thể kéo bóng, có thể chuyền bóng, có thể đánh đầu, có thể qua người và cũng có thể dứt điểm."
Trong một đội bóng tràn ngập tài năng như Liverpool, Elliott cần phải kiên nhẫn, biết cách nắm bắt được cơ hội của mình và đây là điều mà anh đã làm được.
Với 3 điểm có được trước Palace, Liverpool đang chễm chệ ở ngôi đầu BXH Premier League, hơn Arsenal 1 điểm.