Từ khoảng cách 10 điểm giờ chỉ còn 1 điểm (Barca đá nhiều hơn 1 trận), Real đang dần đánh mất lợi thế một cách nhanh chóng theo cách chẳng ai ngờ tới. Mới chỉ cách đây 3 tuần thôi, ai cũng đã nghĩ chức vô địch La Liga năm nay khó thoát khỏi tay bầy Kền kền. Real khi đó đang thực sự là một cỗ máy chiến thắng. Họ không cho thấy bất kỳ trục trặc nào, chiến thắng đến với thầy trờ Mourinho như một lẽ tất yếu và người Real tin rằng họ chỉ còn đếm thời gian để chờ đến ngày nâng cúp, chính thức lật đổ sự thống trị của Barca. Thế nhưng đời không như là mơ, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ trong tích tắc. Cỗ máy Real bắt đầu bộc lộ những vấn đề ở trận thắng nhọc nhằn trước Betis với tỷ số 3-2. Đó là một chiến thắng mang nhiều yếu tố may mắn hơn là nhờ khả năng thực sự của bầy Kền kền. Nhiều người gọi đó là chiến thắng của bản lĩnh, của đẳng cấp, nhưng nó cũng phần nào cho thấy, đoàn quân của Mourinho đã bắt đầu bị lạc nhịp.
![]() |
| Real đang lạc nhịp với những lần mất điểm liên tiếp |
Real mùa này hiếm khi để mất điểm trong hai trận liên tiếp nhưng họ đã để cho điều tồi tệ đó xảy ra khi bị Malaga và Villarreal cầm hòa. Đó là hai trận đấu mà người ta thấy Real chơi bế tắc và căng thẳng thực sự. Ít khi các ngôi sao của sân Bernabeu rơi vào trạng thái tâm lý ức chế và có phần hoảng loạn như vậy. 4 chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Villarreal là một minh chứng cho thấy khi bị lâm vào thế khó khăn, Real đã không thể tìm ra cách thức tốt nhất để đối phó. Những chiến thắng hủy diệt trước Sociedad và Osasuna phần nào khiến cho sự lo âu tạm lắng. Nhưng sự thiếu ổn định về mặt phong độ trong khoảng gần 1 tháng qua đã khiến Real tiếp tục phải trả giá bằng trận hòa trước Valencia, trận hòa đã khiến cho họ đang bị Barca phả hơi nóng vào gáy với chỉ 1 điểm nhiều hơn.
Mọi thứ đang tuột khỏi tay Real quá nhanh khiến cho ngay cả một HLV giỏi ứng biến như Mourinho cũng không khỏi cảm thấy bị “sốc”. Dù không nói ra nhưng ai cũng có thể cảm thấy chiến lược gia người Bồ đang bối rối. Chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal là biểu hiện cho sự ức chế mà Người đặc biệt đang phải hứng chịu. Những trận sau đó, người ta thấy Mourinho liên tục lên báo đôi co, oán thán, và chỉ trích trọng tài. Mourinho lúc này đã không còn giữ được vẻ cao ngạo tự tin thường thấy. Ông đang cố tìm một cái gì đó để làm bình phong che đậy cho sự sợ hãi ngày một lớn hơn trong suy nghĩ của ông. Mourinho vốn là một HLV có cá tính, có tài quản trị, và thu phục nhân tâm. Nhưng dường như lúc này, ông cũng đang mất dần sự kiểm soát của mình trong phòng thay đồ của Real.
![]() |
| Mourinho đang sống trong sức ép nặng nề |
Đội bóng hoàng gia đang đi vào vết xe đổ của Man City tại giải ngoại hạng. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quan trọng nhất, các cầu thủ lại không có được sự đoàn kết nhất trí cao nhất. Nếu ở Man City có một Balotelli là chuyên gia gây rắc rối thì ở Real cũng có một Pepe thích nổi loạn không kém. Hành động vùng vằng rồi đạp thẳng chân vào người đồng đội Arbeloa đang cố giúp mình đứng dậy sau khi bị ngã trước đó đã cho thấy tính khí bất trị của Pepe. Sau trận đấu, Mourinho không hề đưa ra bất cứ sự răn đe hay trừng phạt nào để những hành vi gà nhà đá nhau tương tự không tái diễn. Đó là bề nổi của tảng băng chìm, còn sâu xa hơn, nội bộ Real đang có sự chia rẽ. Nhóm quyền lực đen Casillas, Ramos, Alonso ngấm ngầm chống đối Mourinho. Đội trưởng Casillas từ lâu không còn nói chuyện với “Người đặc biệt”. Những chiến thuật mà ông đưa ra cũng nhiều lần bị phản bác. Chuyện cấp dưới bất tuân thượng lệnh là điều báo chí TBN đã đề cập từ lâu và với những gì đã diễn ra gần đây, người ta tin rằng đó không phải là tin đồn.
Thời điểm này, khi mà Real đang gặp khó khăn, những tin đồn về tương lai của Mourinho lại rộ lên. Mourinho đang phải chịu sức ép lớn từ dư luận. Ông trùm Florentino Perez dù chưa biểu hiện ra mặt nhưng rõ ràng cũng chẳng thể hài lòng khi mà chức vô địch tưởng như đã bỏ trong túi lại đang dần bị tuột khỏi tầm tay như vậy. Sẽ thật khó có thể tha thứ cho một HLV đã không biết phải làm gì để bảo toàn lợi thế quá lớn như Mourinho đã từng có. Nhiều người còn cho rằng, nếu như Real không thể vô địch La Liga mùa này, việc Mourinho bị sa thải cũng là điều xứng đáng. Lịch thi đấu phía trước Real là khá khắc nghiệt, họ sẽ buộc phải thắng Atletico (đêm nay) và Gijon để bước vào trận đại chiến El Clasico với khoảng cách 4 điểm nhiều hơn. Nếu Kền kền tiếp tục đánh rơi vãi điểm số trong hai trận đấu trên, xem như họ đã không còn nắm quyền tự quyết chức vô địch trong tay. Và nếu như vậy, đây có thể coi là “thất bại” đáng xấu hổ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho.
















