Real: Ngôi vương ngoảnh mặt

18:42 Thứ ba 10/04/2012

Mọi thứ đều đang chống lại Real trong cuộc đua song mã với Barca dù thầy trò Mourinho đang hơn đại kình địch tới 4 điểm.

Trọng tài

Real đã được hưởng quá nhiều những ưu ái của trọng tài từ đầu mùa, nhưng trong ít vòng đấu gần đây thì điều ngược lại đã xảy ra. Những quyết định của các ông vua sân cỏ khiến thầy trò Mourinho “phát điên”. Điển hình là ở trận gặp Villarreal, trọng tài Romero đã rút ra tới 3 chiếc thẻ đỏ dành cho Mourinho, Ramos và Ozil. Sau trận đấu đó, cả Mourinho lẫn trợ lý Aito Karanka đều bỏ cuộc họp báo thường lệ, còn Pepe thì gọi Romero là “đồ con...”, Ronaldo nhẹ hơn bảo trọng tài là “kẻ ăn cắp”.

Tiếp đó, ở trận gặp Valencia cuối tuần qua, một lần nữa bầy Kền kền lại có lý do để phẫn nộ. Ít nhất, trọng tài Carlos Gomez đã không cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hưởng 3 quả penalty trong các tình huống Ronaldo và Benzema bị kéo ngã khá rõ ràng trong vòng cấm. Sau trận đấu, Mourinho đương nhiên chẳng thể ngồi yên với phát biểu mang đầy tính cay nghiệt “80000 khán giả trên sân đã bị trọng tài lừa dối”.

Real đang bị trọng tài xử ép?

Những phản ứng của Real không phải là không có cơ sở, tuy nhiên xét cho cùng không phải bỗng nhiên các trọng tài lại quay lưng với Los Blancos. Còn nhớ cách đây không lâu, trước quá nhiều ưu ái mà các vị vua áo đen dành cho Real, Barca đã phát động một cuộc chiến để đòi lại “công lý”, thậm chí chủ tịch Rosell đã có bữa ăn thân mật với các quan chức của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF). Kết quả thay đổi hẳn, Barca được hưởng lợi với liên tiếp nhưng quả penalty mà Messi không bỏ lỡ hoặc bỏ qua (tình huống Keita để bóng chạm tay trong trận đấu với Zaragoza). Ngoài ra, tính cách ngông cuồng hay những phát ngôn quá đà của thầy trò Mourinho cũng khiến không ít trọng tài cảm thấy “ngứa mắt” và sẵn sàng “xử ép”.

Nội bộ lục đục

Cuộc nội chiến trong phòng thay đồ ở sân Bernabeu đã được báo chí đồn thổi từ lâu. Nhóm “quyền lực đen” với chủ yếu là những người Tây Ban Nha như đội trưởng Casillas, đội phó Ramos, Alonso, Arbeloa không hài lòng với Mourinho ra mặt, thậm chí Casillas từ lâu đã không nói chuyện với ông thầy. “Người đặc biệt” tất nhiên không phải tay vừa, Mr Special từng gặp thẳng chủ tịch Perez để yêu cầu loại bỏ những “kiêu binh” nhằm chấn chỉnh lại đội bóng. Mọi chuyện chỉ “tạm yên” khi ông trùm xây dựng Perez nhúng tay nhưng đó chỉ là bề nổi, còn những cơn sóng ngầm có lẽ chỉ trực ngày bùng phát.

Thêm một chi tiết nữa cho thấy nội bộ của Real đang có vấn đề, đó là việc Pepe (một người Bồ Đào Nha) đá vào đầu gối của Arbeloa (một người Tây BanNha) trong trận đấu với Valencia. “Gã khùng” Pepe đã thẳng chân tung kungfu với đồng đội khi Arbeloa đang cố gắng kéo anh dậy sau một tình huống va chạm với đối phương. Người Madrid vẫn đang cố gắng tỏ ra cứng cỏi, nhưng những diễn biến cả trong và ngoài sân cỏ lại cho thấy điều ngược lại.

Lịch thi đấu đang chống lại Real

Lịch thi đấu

Trong khi Barca có một lịch thi đấu khá nhàn hạ trong phần còn lại của mùa giải thì Real lại phải gặp những đối thủ khá xương xẩu. Ngoài trận derby thành Madrid vào đêm mai, bầy Kền kền còn phải đối đầu với những Sevilla, Athletic Bilbao, đặc biệt là trận cầu có quá nhiều rủi ro với Barca ở vòng 35 mà thầy trò Mourinho ở cửa dưới.

Phong độ hủy diệt của Barca

Trong khi Real hòa 3/5 trận gần nhất thì đối thủ không đội trời chung lại thể hiện một phong độ lên đồng. 9 chiến thắng liên tiếp ( 4 sân nhà, 5 sân khách) đã giúp Barca từ tình cảnh vô vọng chuyển sang tự tin trong chiến dịch truất ngôi đầu của Real. Los Blancos có vấn đề về tâm lý và phong độ, nhưng nếu Blaugrana không thăng hoa thì ngôi đầu bảng của bầy Kền kền đâu có lung lay dữ dội đến vậy.

Real vẫn đang nắm quyền tự quyết bởi khoảng cách 4 điểm với Barca, nhưng rõ ràng là người Madrid đang run rẩy thực sự. Áp lực tâm lý đè nặng khiến những đôi cánh của bầy Kền kền khó có thể bay cao. Ngôi vương chỉ dành cho người có bản lĩnh vững vàng nhất, nếu không thể hiện được điều đó trong 7 vòng đấu còn lại của mùa giải, đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20 của Fifa sẽ để mất chức vô địch một cách vô cùng đáng tiếc cho dù họ đã quá tiến bộ ở mùa giải năm nay dưới sự dẫn dắt của Mourinho.
Thanh Vân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục