Sự việc tâm điểm diễn ra vào rạng sáng thứ Tư (18/2/2026) tại Lisbon, khi Vinicius Junior rời sân sau cáo buộc bị Gianluca Prestianni của Benfica xúc phạm nặng nề. Trong bối cảnh cầu thủ phía Benfica phủ nhận, những ngôi sao bên phía Real Madrid đã lên tiếng bảo vệ đồng đội.
Trent Alexander-Arnold gọi sự cố này là "nỗi ô nhục của bóng đá", còn Kylian Mbappe khẳng định anh và các cầu thủ khác đã nghe rõ những gì Prestianni nói. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trang chủ Real Madrid vừa phát đi thông báo chính thức:
"Real Madrid thông báo rằng hôm nay CLB đã cung cấp cho UEFA tất cả bằng chứng có sẵn về các sự cố xảy ra vào thứ Ba vừa qua trong trận đấu tại Lisbon gặp SL Benfica.
CLB đã và đang tích cực hợp tác với cuộc điều tra do UEFA mở ra sau những hành vi phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận được đã diễn ra trong trận đấu đó.
Real Madrid trân trọng sự ủng hộ, đồng thuận và tình cảm mà cầu thủ Vinicius Jr đã nhận được từ khắp nơi trên thế giới bóng đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp với tất cả các tổ chức để xóa bỏ tận gốc nạn phân biệt chủng tộc, bạo lực và hận thù trong thể thao cũng như xã hội."
Động thái này cho thấy quyết tâm của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong việc bảo vệ ngôi sao của mình, đồng thời gây sức ép để UEFA đưa ra những án phạt thích đáng nếu cáo buộc được chứng minh là sự thật.
Trước đó, Benfica cũng hành động khi tung ra bằng chứng cho thấy Prestianni vô tội.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.














