Real gục ngã: Cái “chết” tất yếu của La Liga

15:39 Thứ năm 26/04/2012

Jose Mourinho đã tạo nên sự khác biệt cho Real Madrid ở mùa bóng năm nay nhưng chưa đủ để ông vượt qua tinh thần chiến đấu đã trở thành thương hiệu của người Đức. Người Madrid thêm 1 mùa giải vắng bóng ở trận chung kết Champions League còn với La Liga, đó là cái “chết” tất yếu.

Bản lĩnh Mourinho đầu hàng tinh thần người Đức

Ở mùa giải thứ 2 tại nhiệm ở Bernabeu, HLV Jose Mourinho đã tạo nên những điểm nhấn khác biệt khi Real Madrid đã sờ tay vào ngai vàng La Liga sau 3 năm vắng bóng. Tuy nhiên, giấc mộng 10 năm chung kết Champions League của người Madrid vẫn phải dừng lại một cách cay đắng!

Với 1 bàn thắng ghi được tại Munich trong trận lượt đi, Jose Mourinho và các học trò chỉ cần giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà là nắm chắc trong tay tấm vé trở lại Allianz Arena. Thậm chí họ đã làm được điều tốt hơn thế khi Cristiano Ronaldo lập cú đúp chỉ trong 14 phút đầu tiên. Hơn 8 vạn CĐV có mặt tại Bernabeu đã bắt đầu nghĩ tới chuyến viếng thăm nước Đức vào một ngày trung tuần tháng 5. Tuy nhiên, trước mặt họ là một Bayern già dơ và đầy bản lĩnh.


Sau hàng loạt cơ hội, cuối cùng Hùm xám xứ Bavaria cũng có được bàn thắng trên chấm 11m do công của Arjen Robben, người đã từng là tội đồ khi sút trượt penalty trong trận cầu quyết định với Dortmund cách đây không lâu.

Khác với hiệp 1, Kền kền trắng lại bắt đầu hiệp 2 với lối chơi thận trọng và họ chẳng tạo ra những cơ hội rõ nét về phía khung thành Manuel Neuer. Đó có lẽ đã là sai lầm của Jose Mourinho. Thậm chí trong 30 phút hiệp phụ, Real Madrid vẫn duy trì lối chơi thiếu lửa đó như trông chờ ván bài định mệnh trên chấm penalty.

Và có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của Kền kền trắng trong trận cầu đêm qua. Bóng đá thế giới đã quá hiểu thế nào là bản lĩnh và tinh thần của người Đức trên chấm phạt đền. Và điều đó đã thể hiện ngay trong loạt sút đấu súng đầu tiên.

Cứ nhìn cái cách David Alaba – một cầu thủ mới 19 tuổi lạnh lùng lĩnh ấn tiên phong trong loạt đá luân lưu mới thấy sự tự tin, chất thép của người Đức đáng sợ đến thế nào. Còn Cristiano Ronaldo – cầu thủ đắt giá nhất thế giới, một người dĩ nhiên vượt trội so với Alaba về đẳng cấp, về kinh nghiệm trận mạc lại không thể đánh bại Manuel Neuer trong lần đối mặt thứ 2 trên chấm penalty.

“Người nhện” nước Đức đã xuất sắc cản phá 2 cú sút tiên phong của Real Madrid và các CĐV Los Blancos đã nghĩ về thảm kịch trên sân nhà. Hai pha cản phá đầy bản lĩnh của Iker Casillas đã thắp lên hi vọng cho thầy trò Jose Mourinho lại bị Sergio Ramos phá hỏng bằng cú sút vọt xà đầy thất vọng. Và tất nhiên, một chân sút thiện xạ như Bastian Schweinsteiger chẳng bỏ lỡ cơ hội trong vai trò “khóa sổ” kết liễu giấc mơ chung kết của người Madrid.

Hình ảnh HLV Jose Mourinh quỵ gối trong những loạt sút cuối cùng đã ít nhiều thể hiện sự bất lực của Real Madrid trước chất thép đã trở thành thương hiệu của người Đức. Tuy chỉ khuất phục đối thủ sau loạt đá luân lưu, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sự thuyết phục trong chiến thắng của Bayern.

Theo dõi 2 đội thi đấu, ngoại trừ 15 phút đầu trận có lẽ người ta khó mà phân biệt được đâu là khách, đâu là chủ. Bởi cũng giống trận lượt đi hồi tuần trước, ngay tại Bernabeu, đại diện Bundesliga vẫn là những người ép sân. Có những lúc thời gian kiểm soát bóng của đội khách lên tới trên 60% (trung bình cả trận là 55%), họ cũng tạo ra được nhiều pha dứt điểm hơn (20 so với 15).

Các đội bóng Đức luôn là như vậy: vấn đề không đến từ những cá nhân mà điều quan trọng là họ đã chiến đấu với tinh thần tập thể. Họ đã chơi bóng với quyết tâm không muốn trở thành khán giả tại Allianz Arena trong đêm vào ngày 19/5. Thế nên, dẫu cho đêm qua nhiều cầu thủ Bayern chơi không thực sự tốt song Bayern vẫn cứ là Bayern: mạnh mẽ, lì lợm, đáng sợ và căng tràn bản lĩnh!

Cái “chết” tất yếu của La Liga

Khi tổng thư kí UEFA, Gianni Infantino công bố kết quả phân nhánh vòng bán kết Champions League mùa này, người TBN đã nghĩ tới viễn cảnh Barca và Real Madrid sẽ tạo nên trận cầu Siêu kinh điển trong đêm diễn tại Allianz Arena. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngoài dự kiến. Thậm chí, cả 2 ông lớn La Liga đều vấp ngã! Đó chính là kịch bản khá thú vị ở mùa bóng năm nay.

Tuy nhiên, xét cho cùng đó lại là hệ quả tất yếu của bóng đá Tây Ban Nha. Như chính lời HLV Jose Mourinho sau cú vấp ngã trước Bayern “Mọi người có thể chỉ trích và tìm ra đâu là nguyên nhân của những sai lầm. Nhưng họ hãy thử đặt vào hoàn cảnh họ đang leo lên tầng 2 với một chiếc thang đã mục ruỗng.

Cả Bayern và Chelsea đều sử dụng đội hình 2 trong trận đấu cuối tuần trước để giành sức cho Real và Barca. Trong khi đó, chúng tôi lại vừa gặp nhau trong một trận đấu vô cùng quan trọng. Đó là sai lầm của chúng tôi. Giá mà chúng tôi không phải thi đấu La Liga, chúng tôi đã không ra sân với đội hình tốt nhất cuối tuần qua.

Rất khó để thăng tiến ở cả 2 đấu trường. Chung kết Champions League mùa này là cuộc gặp gỡ giữa đội thứ 5 Premier League và đội thứ 2 Bundesliga, những đội bóng đang kém đội dẫn đầu tới 10 điểm”.


Để dành sức cho cuộc chiến chống lại La Liga, cả Bayern Munich và Chelsea đã sử dụng đội hình 2 trong 2 trận đấu tại giải đấu quốc nội. Trong khi đó, Real Madrid và Barca vừa trải qua 1 trận thư hùng hao tổn nhiều sức lực.

Cho dù sở hữu dàn sao tốt đến đâu, 2 ông lớn của bóng đá TBN chẳng tránh khỏi những bước chân rệu rã trong loạt bán kết lượt về. Cristiano Ronaldo tỏa sáng, Iker Casillas không làm NHM thất vọng nhưng tất cả cũng chỉ giúp thầy trò Jose Mourinho tạo ra trận cầu kịch tính với Hùm xám Bayern.

Chứng kiến thất bại của Barca trước Chelsea, nhiều CĐV xứ Bò tót đã nghĩ tới thảm kịch tương tự sẽ xảy ra với đội bóng Hoàng gia. Và điều đó đã trở thành sự thực! Chelsea và Bayern Munich là 2 đại diện tiêu biểu cho lớp những đội bóng bản lĩnh nhất châu Âu, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Họ đã biết tận dụng lợi thế mong manh ở trận lượt đi để biến nỗ lực của người TBN trở thành vô nghĩa. Với những gì đã thể hiện, họ xứng đáng được vinh danh trong đêm diễn tại Allianz Arena.
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục