Real đụng độ Bayern: Thách thức cực đại

19:01 Thứ bảy 07/04/2012

Trong cuộc chiến với Bayern, một loạt những thách thức đang đặt ra cho Real.

Cái dớp bán kết

Real và Bayern đã 4 lần đối đầu ở bán kết Champions League (cúp C1) và chỉ 1 lần duy nhất đội bóng Hoàng gia giành được tấm vé đi tiếp ở mùa giải 1999/2000 nhờ chiến thắng ở cả 2 lượt. Một năm sau, ở giai đoạn Galacticos đầu tiên mới được hình thành, Real đã thất thủ trước Bayern. Trước đó “Kền kền” đã 2 lần dừng bước trước “Hùm xám” ở vòng bán kết vào các mùa giải 75/76 và 86/87. Trong 3 chiến thắng của đội bóng xứ Bavaria đã có 2 lần họ bước lên ngôi vị cao nhất.

“Địa ngục” Munich

Những chuyến làm khách tới sân của Bayern, Allianz-Arena và trước đó là Olympic đều gợi lại những nôi đau không nguôi cho Real. 9 lần hành quân tới Munich, thành tích cao nhất Los Blancos có thể đạt được là trận hòa 1-1 mùa giải 2003/04. Những thất bại nặng nề nhất của Real rơi vào mùa giải 1986/87 và vòng bảng 1999/2000 cùng tỷ số 1-4.

"Hùm xám" khắc chế "Kền kền"

Khắc tinh

Xuyên suốt lịch sử, Real và Bayern đã chạm trán tổng cộng 18 lần trong số đó lợi thế đang nghiêng về phía đội bóng xứ Bavaria với 10 thắng lợi. Real đã thắng 6 trận. Lần gần nhất đại chiến đã cách đây hơn 5 năm và đó lại là một nỗi đau của đội bóng Hoàng gia. Real đã để thua 1-2 ở Allianz-Arena và nói lời tạm biệt vòng 1/8 dù đã có lưng vốn 3-2 từ lượt đi. Những chứng nhân của lịch sử năm nào vẫn còn Casillas, Sergio Ramos, Higuaín và Lahm, Van Buyten, Contento, Badstuber, Toni Kroos, Schweinsteiger Thomas Muller của Bayern.

Thâm thù oán hận

Rất nhiều biến cố, va chạm diễn ra trong lịch sử đã hâm nóng cho bầu không khí của cuộc chiến. Chắc chắn không ai có thể quên những cú dẫm kinh hoàng của huyền thoại quá cố Juanito lên người Matthaus trong thất bại 1-4 của Real tại Munich. Hành vi bạo lực này đã khiến Juanito bị treo giò 5 năm và sau đó buộc phải rời Real. Ở trận lượt về mùa 2003/04, đến lượt Roberto Carlos tấn công Demichelis để rồi bị treo giò 2 trận.

Rất nhiều biến cố lịch sử

Trong trận lượt đi vòng bán kết mùa 1975/76 giữa 2 đội, một CĐV, người sau này được mệnh danh là “El loco del Bernabeu” (kẻ điên ở Bernabeu) đã nhảy xuống sân tấn công trọng tài Erich Linemayer và huyền thoại Gerd Muller của Bayern. Sự kiện này đã khiến Real bị cấm thi đấu 2 trận trên sân nhà ở cúp châu Âu mùa giải sau. Chưa hết, trận lượt về bán kết 1986/87 đã phải tạm hoãn khá lâu vì cơn mưa vật thể lạ bay về phía thủ thành của Bayern, Jean Marie Pfaff.

Cơn giận của “Hùm xám”

Có những con người ở phía Bayern chắc chắn sẽ hận Real tới tận xương tủy. Cả HLV Jupp Heynckes lẫn tiền vệ Arjen Robben đều đã từng cống hiến cho Bernabeu và sau đó phải ra đi bằng đường cửa… hậu. Bất chấp việc đưa Real đến với chức vô địch Champions League 1997/98 nhưng Heynckes vẫn bị Lorenzo Sanz “trảm” không thương tiếc. Trong khi đó Robben chính là nạn nhân đầu tiên khi Perez trở lại nắm quyền ở “Nhà trắng” trong phiên bản Galacticos 2.0.

Hiện tại khó khăn

Những yếu tố lịch sử đang nghiêng về phía Bayern còn hiện tại dù đang sở hữu trong tay một đội hình siêu mạnh, Mourinho vẫn phải kiêng dè đội bóng Đức. Sau giai đoạn vấp ngã, “Hùm xám” đang trở lại với phong độ khủng khiếp với 8 thắng lợi liên tiếp trên các mặt trận. Đôi cánh Robbery, tiền vệ Kroos, chân sút Mario Gomez… chắc chắn là những cái tên sẽ khiến Real phải chú ý.
Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục