Rashford mất hút tại Brugge: Khi Barca phải chơi với 10 người tấn công.
Dù được Hansi Flick xếp đá lệch trái đúng sở trường, cầu thủ người Anh chỉ để lại ấn tượng bằng sự nhạt nhòa và bị chấm điểm thấp nhất trong bộ tứ tấn công của Barca (6,4 điểm).
Thống kê không biết nói dối
Trong 83 phút thi đấu, Rashford tung ra 5 cú sút nhưng chỉ 1 lần trúng đích, không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ tạo ra duy nhất 1 cơ hội đáng chú ý. Anh thực hiện 54 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 81%, song hầu như không tạo được đột biến – chỉ có 3 pha chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân và 1 quả tạt thành công.
Thậm chí, Rashford thất thế hoàn toàn trong các tình huống tranh chấp: chỉ thắng 1/5 pha tay đôi, không qua người thành công lần nào, và bị đối phương vượt qua 2 lần. 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối thủ cũng không mang lại nguy hiểm đáng kể – con số quá ít cho một cầu thủ tấn công được kỳ vọng gánh vác trọng trách ghi bàn.
Không chỉ mờ nhạt, mà còn thiếu đóng góp phòng ngự
Trong bối cảnh hàng thủ Barca liên tục mắc sai lầm, Rashford gần như không hỗ trợ phòng ngự. Anh chỉ có 1 pha tắc bóng, 0 cản phá, 0 cắt bóng và không thu hồi được lần nào. Ở hành lang trái, nơi Brugge tập trung khai thác, Rashford nhiều lần không lùi về kịp, khiến Balde và Eric Garcia thường xuyên bị đặt vào thế 2 đánh 1.
Tờ AS bình luận: “Rashford và Casado gần như vô hình trong hiệp đầu, khi Barca phải gồng mình chống đỡ.”
Hình ảnh đối lập với Lamine Yamal
Nếu Lamine Yamal là điểm sáng rực rỡ – ghi bàn, tạo cơ hội và kéo cả đội đi lên – thì Rashford lại là hình ảnh đối lập hoàn toàn. Thiếu nhiệt huyết, thiếu quyết đoán, những pha xử lý chậm và dứt điểm thiếu chính xác khiến anh trở thành “mắt xích yếu nhất” trong hệ thống của Hansi Flick.
Khi Yamal gánh vác trách nhiệm tấn công và tạo đột biến, Rashford dường như đứng ngoài cuộc. Với phong độ này, việc anh tiếp tục được tin tưởng ở hành lang trái đang trở thành dấu hỏi lớn cho Barcelona trong giai đoạn sắp tới.















