![]() |
| Ramos trải lòng về một tuần không vui của Real Madrid |
Đội phó của Real Madrid nói về trận thua El Clasico: “Chúng tôi đã rời Nou Camp với tư thế ngẩng cao đầu đầy tự hào vì chúng tôi thực sự đã thi đấu rất tốt, ai cũng hiên ngang trên sân khách cả. Đã có khoảng thời gian Real Madrid ép sân và tạo ra vô số cơ hội, chỉ là không may mắn mới ra về tay trắng”.
Nói về bàn thua đầu tiên bởi cú đánh đầu của Mathieu, Ramos giải thích: “Tôi đã điều khiển hàng thủ để dâng cao bắt việt vị, nhưng khi tôi nhận ra thì đã muộn, tôi đã để xổng người cần theo kèm. Sau trận đấu, tôi có bàn bạc với Iker, luôn như vậy. Chúng tôi nói về những gì vừa thi đấu, những điều làm tốt và những điều cần khắc phục”.
Sau khi toàn đội trở về Madrid từ Catalan, các cầu thủ vào sân tập Valdebebas lấy xe về nhà riêng, Ramos là nhân chứng trong vụ xe Bale và xe Jese bị fan cuồng đập phá:
“Bình thường thì không có gì thái quá xảy ra bên ngoài Valdebebas. Chúng tôi thấy họ (kẻ đập xe Bale và Jese), tôi không nghĩ lại có chuyện như vậy xảy ra. Họ khoảng chừng tuổi của tôi, tôi ở ngay sau xe của Jese và nghe rõ mọi điều họ nói, tôi quyết định dừng xe”.
“Tôi mở cửa kính và hỏi rõ có vấn đề gì, và bọn họ bắt đầu những lời lẽ lăng mạ khó nghe. Thỉnh thoảng thì lái xe băng qua bọn họ cũng là giải pháp, nhưng bạn không thể hạ mình xuống đẳng cấp của những người vô ý thức như thế được”.















